Trang trại nuôi bò
-
Sau gần 20 năm dựng cơ nghiệp trên bãi bồi sông Ba, anh Lương Công Luân (sinh năm 1987, ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tạo lập trại nuôi bò lớn nhất vùng với tổng đàn duy trì hơn 120 con. Mỗi năm trại bò xuất bán khoảng 500 con, mang về lợi nhuận tiền tỉ, đưa anh thành tỉ phú trẻ của vùng.
-
Dù đã có thông tin sơ bộ về cơ sở chăn nuôi trâu bò của lão nông Trần Văn Khánh, nhưng khi tận mắt thấy ngót 300 con đại gia súc đang nuôi nhốt trong các dãy chuồng, chúng tôi vẫn ngỡ ngàng trước quy mô "khủng" của đàn trâu bò ở đây.
-
Chị Lò Thị Hoa (1990), bản Then Luồng chọn hướng thoát nghèo và làm giàu bằng cách nuôi bò vỗ béo...
-
Năm 2016, ông Trần Văn Danh ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đầu tư trang trại ứng dụng công nghệ cao nuôi bò vỗ béo, với quy mô 800 con.
-
Kiên trì, chịu khó, nhạy bén với thời cuộc cộng thêm một chút liều, anh Bùi Văn Tuân, thôn Lương Đống, xã Hà Giang đã trở thành ông chủ của trang trại bò thương phẩm lớn của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
-
Tổng cộng hơn 400 con bò được ông Trương Hùng Dũng - trú ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai -nhập khẩu về từ nước ngoài. Chủ nhân nuôi bò chỉ mới để lấy phân, nhưng vẫn thu lợi cả tỷ đồng mỗi năm.
-
Chiều 19-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020; định hướng và giải pháp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.
-
Sở hữu nhiều cửa hàng thời trang và bất động sản, anh Đoàn Văn Cường được coi là một trong những “đại gia” đất Bình Dương. Thế nhưng tình yêu với ruộng vườn, làng quê đã thôi thúc anh trở lại làng Cọi (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để trở thành nông dân chăn bò.
-
Có 27 công đất, nhờ lên mạng Internet hỏi "anh" Google, ông Lê Văn Quyên, ngụ ấp Phương Hòa 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng mía, nuôi heo kém hiệu quả sang trồng cây có múi và chăn nuôi bò cho lợi nhuận hơn nửa tỉ đồng/năm
-
Sau nhiều năm không về vùng đất nắng gió Nghĩa Đàn (Nghệ An), chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước sự đổi thay đến của vùng đất này. Ngoài dấu ấn đặc biệt của trang trại quy mô lớn nhất Châu Á, nhà máy chế biến sữa lớn nhất Đông Nam Á, còn toát lên sự trù phú, ấm no của những người dân nơi đây.