Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 01/04/2023 14:27 PM (GMT+7)
Trưa nay, hơn 500 suất ăn gồm cơm và cháo đã được chương trình “Bữa cơm yêu thương” trao đến các bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Bạch Mai.
Bình luận 0
Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, căn bếp của "Bữa cơm yêu thương" đã rộn ràng với những công đoạn chuẩn bị cho các món ăn. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 2.

Các “đầu bếp tại gia” hòa chung niềm hứng khởi mang đến cho các bệnh nhân những suất ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 3.

Với gia vị đặc biệt là “tình yêu thương”, những món ăn được gửi gắm lời động viên chân thành nhất, san sẻ nỗi khó khăn với các bệnh nhân lúc khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 4.

Đồng hành với “Bữa cơm yêu thương” là hoạt động bán hàng gây quỹ nấu cơm của “Phiên chợ trái tim” đã nhận được sự góp sức quý báu của mọi người trong công tác chuẩn bị các mặt hàng. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 5.

Tuần này, thực đơn gồm có: Thịt kho trứng, lạc xóc muối, rau cải luộc, canh thịt băm bí xanh, chuối tráng miệng. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 6.

Với mỗi suất ăn được trao đến tay bệnh nhân, đội ngũ “Bữa cơm yêu thương” luôn đề cao các yếu tố liên quan đến dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 7.

Ở tuần thứ 5 hoạt động, “Bữa cơm yêu thương” đã chuẩn bị thêm những suất ăn gửi đến Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Bạch Mai với mong muốn lan tỏa, sẻ chia thật nhiều yêu thương đến với bà con. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 8.

Chị Hoàng Thị Hiền (Hà Đông, TP.Hà Nội) đang chăm chồng bị u lympho tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương chia sẻ: “Viện phí và tiền mua thuốc chữa bệnh tốn cũng khá nhiều, có người còn bán đất để chạy chữa. Có một bữa cơm như thế này tôi thấy rất ấm lòng, đỡ đi phần nào gánh nặng về bữa ăn. Cơm ở đây rất đầy đủ các chất dinh dưỡng mà bệnh nhân cần, mà còn vệ sinh sạch sẽ nên tôi quý lắm”. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 9.

Bà con đến nhận cơm đã chủ động mang các cặp lồng, hộp đựng. Từ đó, không chỉ hạn chế lượng rác thải nhựa ra môi trường, mà còn mang đến tác động tích cực cho sức khỏe. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 10.

Chị Phạm Thị Thùy Dương (Cầu Diễn, TP. Hà Nội) lần đầu đồng hành cùng chương trình cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động trao tặng cơm như thế này nên cũng rất hồi hộp và lúng túng. Rất may mắn là nhờ những cô bác giúp đỡ nên tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Vì đây là một hoạt động có ý nghĩa cho xã hội nên tôi rất muốn lan tỏa để nhiều người biết đến và cùng tham gia hơn nữa”. Ảnh: Thế Hiển


Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 11.

Ngoài việc mang cơm về Viện, bà con còn có thể dùng cơm ngay tại địa điểm tổ chức chương trình. Mọi người cùng quây quần bên nhau, lạ cũng thành quen cùng san sẻ bữa cơm những ngày khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân   - Ảnh 12.

Với sứ mệnh lan tỏa yêu thương, tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Bữa cơm yêu thương” mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý nhà hảo tâm, để cùng tiếp tục đồng hành trong những hoạt động sắp tới. Ảnh: Thế Hiển

Trao niềm hy vọng trong từng suất ăn đến bệnh nhân  - Ảnh 13.

“Bữa cơm yêu thương” đã trở thành điểm đến để các gia đình, các bé cùng chia sẻ yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem