Trích xuất camera nhiều tuyến đường, tìm kẻ lừa tráo hơn 800 tờ vé số của người phụ nữ tật nguyền

Ngọc Thành Thứ hai, ngày 25/09/2023 10:03 AM (GMT+7)
Lợi dụng người phụ nữ tật nguyền không có tay chân, đối tượng đã vờ làm người mua vé số rồi lừa tráo hơn 800 tờ vé số đã hết hạn.
Bình luận 0

Sáng 25/9, Công an TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) xác nhận với phóng viên Dân Việt đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành truy xuất camera an ninh tại nhiều tuyến đường để truy tìm đối tượng lừa tráo hơn 800 tờ vé số của người phụ nữ không chân không tay gây bức xúc dư luận. 

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an TP.Biên Hoà đã đến gặp gỡ và lấy lời khai của chị Lê Thị Thuận (quê Khánh Hoà, nạn nhân trong vụ việc). Song song đó, các đơn vị chức năng đã trích xuất camera tại ngã tư Lạc Cường và dọc tuyến đường Võ Thị Sáu, Phạm Văn Thuận để làm rõ chân dung đối tượng.

Trích xuất camera nhiều tuyến đường, tìm kẻ lừa tráo hơn 800 tờ vé số của người phụ nữ tật nguyền - Ảnh 1.

Chị Thuận - người phụ nữ tật nguyền bán vé số để mưu sinh nhưng đã bị kẻ gian giật, lừa lấy vé số đến 4 lần; lần vừa mới đây là bị lừa tráo hơn 800 tờ vé số. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chị Thuận là một phụ nữ bị tật nguyền không tay, không chân và không biết chữ. Dù vậy, chị Thuận vẫn cố gắng vượt lên nghịch cảnh bằng cách bán vé số ngay ngã tư Lạc Cường, khu phố 2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hoà nhiều năm nay để kiếm sống và gửi tiền về quê nhà. 

Vào khoảng 6h sáng 24/9, chị Thuận đi xe lăn đến góc ngã tư Lạc Cường (phường Tân Tiến) để bán vé số như mọi ngày. Trong lúc chị này đang chuẩn bị bày bán vé số thì có một người đàn ông trung niên đến hỏi mua.

Do không có tay và chân nên chị Thuận đã nói người đàn ông tự mở giỏ để lấy vé số ra chọn. Lúc này, người đàn ông chọn lấy 8 tờ và đưa 200.000 đồng để chị trả lại tiền. Chị Thuận cũng không mảy may nghi ngờ gì nên tiếp tục cuộc mưu sinh. 

Sau khi người đàn ông rời đi, chị Thuận mới bày xấp vé số lên bàn để bán thì có một khách tới mua và phát hiện toàn bộ là vé cũ. Lúc này, chị Thuận mới tá hỏa phát hiện bị kẻ gian lừa tráo số vé của tỉnh Tiền Giang ngày 24/9 bằng vé cũ ngày 30/4.

Sau đó, chị Thuận đã được người dân chở đến Công an phường Tân Tiến để trình báo toàn bộ sự việc. 

Theo chị Thuận, chị đã lấy xấp vé số trên ở đại lý từ chiều 23/9, nhưng do trời mưa, chưa đi bán được nên vẫn còn nguyên 840 tờ. 

"Tôi đâu biết chữ, nghe khách nói mới biết mình bị lừa. Đây đã là lần thứ 4 tôi bị người ta lừa tráo và giật vé số rồi", chị Thuận cay đắng cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem