• Những đồ chơi của con nít dù giản đơn nhưng lưu lại trong ký ức tuổi thơ kỷ niệm thật ngọt ngào và rất khó để quên lãng…trong đó có “cặp nhẫn uyên ương” hạt nhãn.
  • Ngày trước, khi đường sá chưa được thông thoáng, xóm làng nối nhau bằng những dòng sông, con rạch chằng chịt. Trẻ con miền quê ngày ngày theo người lớn ra đồng phụ giúp công việc đồng áng. Xong việc, năm bảy em tập trung lại để … chơi. Một trong những trò chơi gắn liền với tuổi thơ là chiếc nạng giàn thun.
  • Tầm tháng Giêng, tháng Hai trái me mới chín rộ. Nhưng đến độ cuối năm thì me đã già rồi, có trái da nhẵn bóng, bọn “con nít” chúng tôi gọi là mùa me “dốt dốt”.
  • Chiếc “nu na” làm bằng đất, khi hoàn thành trông nó tròn như cái nu và được bọn “con nít” xóm tôi thi nhau đập bụp xuống đất. Động tác ấy làm cho đáy chiếc “nu na” vỡ toác thành cái lỗ, đồng thời phát ra tiếng nổ “vang trời” hòa lẫn tiếng cười khoái chí của lũ trẻ, phá tan không khí tĩnh mịch của xóm quê.