Trời se lạnh
-
Sau Tết, tháng Giêng, thực sự sang xuân với tiết trời se lạnh, mưa phùn lất phất. Chuyến xuất hành đầu năm của chúng tôi quyết định chọn điểm đến là Lạng Sơn.
-
Trời se lạnh, mưa lất phất báo hiệu một mùa Xuân mới tràn về. Đi giữa không khí ấy, chúng tôi tìm về vùng rừng núi chân Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Nơi đang có hàng trăm đồng bào Xơ Đăng đang ngày đêm ăn ngủ trong rừng sâu để bảo vệ, gìn giữ và phát triển sâm Ngọc Linh...
-
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, làng hoa Mỹ Tân ở xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) dường như hối hả hơn với công việc chăm sóc các vườn hoa, trong đó có các ruộng trồng hoa dơn để phục vụ thị trường trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
-
Đến hẹn lại lên, Sa Pa lại đang vào mùa "bay giữa mùa hoa" đẹp nhất trong năm, mùa du khách nô nức đi săn lúa, săn mây, ngắm hoa trải dài những triền đồi mỗi khi thu về. Sa Pa năm nay rất khác, vẫn rực rỡ và nên thơ đến mê mẩn, nhưng tất cả đều nhớ mong bước chân bạn trở lại trên mảnh đất này.
-
'Đã một lần ăn thứ hạt dẻ tí hon này thì mọi loại hạt dẻ to khác cũng chỉ ngang với hạt mít mà thôi'. Tôi không tin lời nói ấy cho đến một buổi…
-
Thời tiết miền Bắc diễn biến xấu khi mưa dông xuất hiện và kéo dài trong 2 ngày tới. Nửa cuối tháng 9, khu vực có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông năm nay.
-
Khi gió bấc se lạnh, bên nồi cơm gạo mới nóng hổi, mấy khứa cá lóc đồng kho nước cơm đặc sánh và đĩa cá hấp đọt bí sẽ khiến lòng người ấm lại.