Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:41 GMT+7

Trung thu về với điểm trường Nặm Lin: Món quà nhỏ, niềm vui lớn nơi rẻo cao Sơn La

Nhóm PV Tây Bắc Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:41 GMT+7
Giữa núi rừng Tây Bắc, nơi cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó, một mùa Trung thu ấm áp đã đến với cô và trò điểm trường Mầm non Nặm Lin, xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La.
Ngày 3/10, Báo Nông thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt/ Trang Trại Việt phối hợp với đoàn thiện nguyện Hà Vy và những người bạn tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương – Mang Trung thu đến với trẻ em vùng cao” tại điểm Trường Mầm non Nặm Lin, thuộc Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh.
Các cô giáo tại điểm trường Mầm non Nặm Lin chuẩn bị các suất quà Trung thu cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Hoài.
Những chiếc đèn Trung thu của các nhà hảo tâm được cô giáo trao tận tay các em học sinh. Ảnh: Sùng Long.
Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt các em học sinh điểm Trường Mầm non Nặm Lin khi đón nhận những chiếc đèn Trung thu. Ảnh: Văn Ngọc.
Đại diện Báo Nông thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/ Trang Trại Việt cùng các nhà hảo tâm trao quà Trung thu cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Chiến.
Đại diện UBND xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La trao quà cho cô và trò điểm Trường Mầm non Nặm Lin. Ảnh: Sùng Long.
“Nhà trường hôm nay thực sự rất phấn khởi và xúc động khi được đón nhận những món quà Trung thu đầy ý nghĩa từ Báo Nông thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt/ Trang Trại Việt cùng các nhà hảo tâm gửi tặng. Đối với các em học sinh vùng cao còn nhiều gian khó, mỗi chiếc bánh, mỗi ngọn đèn lồng không chỉ đơn thuần là quà tặng, mà còn là sự sẻ chia ấm áp, là tình yêu thương mà đoàn thiện nguyện dành cho con em nơi đây”, cô giáo Lò Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La, chia sẻ. Ảnh: Văn Ngọc.
“Chương trình Trung thu yêu thương không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là nhịp cầu nối tình cảm từ miền xuôi đến với các em nhỏ vùng cao. Nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của các em khi nhận được chiếc bánh, chiếc đèn lồng hay những suất quà, chúng tôi càng thêm trân trọng những đóng góp quý báu từ các nhà hảo tâm. Mỗi món quà là một lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh vượt khó, chăm ngoan học tập”, nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng đại diện Tây Bắc, Báo Nông thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/ Trang Trại Việt, chia sẻ. Ảnh: Phạm Hoài.
Ông Lù A Tông, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nặm Lin, xã Chiềng Sại, xúc động chia sẻ: “Bản có gần 120 hộ với hơn 600 nhân khẩu, là nơi sinh sống của đồng bào Mông, Dao, Mường. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nhiều hộ nghèo, chủ yếu phụ thuộc vào cây ngô, mía. Hôm nay, thấy các cháu được vui Trung thu, được nhận bánh kẹo, đèn lồng, sách vở..., tôi thay mặt bà con cảm ơn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt và các nhà hảo tâm ở miền Nam. Đây là niềm khích lệ lớn đối với cô trò và bà con vùng cao chúng tôi”. Ảnh: Nguyễn Vinh.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.