Truyện thiếu nhi

  • Chiều 4.8, PV Dân Việt đã liên lạc với ông Lê Tiến Dũng- Giám đốc NXB Văn hóa Thông tin để tìm hiểu tiếp tục thông tin về cuốn sách “Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú” nghi vấn có chứa nội dung không phù hợp.
  • “Một sàng khôn” là bộ truyện thiếu nhi khai thác tinh thần truyện cổ Ê-dốp, gồm 13 cuốn do NXB Dân trí và Alphabooks ấn hành, mua bản quyền của Hàn Quốc. 
  • Từ ngày 30.8-2.9, chi đoàn báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt đã tổ chức đợt trao quà từ thiện cho thầy và trò trường tiểu học Dền Sáng, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
  • Được xuất bản lần đầu năm 1894-1895, cho đến nay “Chuyện rừng xanh” của nhà văn Rudyard Kipling vẫn là một trong những tác phẩm truyện thiếu nhi được ưa thích nhất trên toàn thế giới.
  • Dân Việt - Một trong những khung trời tưởng tượng đẹp nhất, trong trẻo nhất cho thiếu nhi và cho bất kỳ người lớn nào - Chuyện rừng xanh, lần đầu tiên được dịch trọn vẹn ở Việt Nam, nay đã có mặt cùng bạn
  • Nhà văn lão thành Phạm Tường Hạnh, thân phụ ông Phạm Minh Thuận (Tổng Giám đốc Công ty FAHASA) đã qua đời lúc 19 giờ 30 ngày 9.2 (nhằm ngày 29.12 năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 95 tuổi.
  • (Dân Việt) - Báo NTNN có phản ánh việc Trường Tiểu học Xạ Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đã từ chối nhận 500 cuốn sách truyện thiếu nhi do ông Bùi Việt Dũng- đại diện cho nhóm giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội gửi tặng.
  • (Dân Việt) - Đọc một dòng thông báo ngắn của bạn mình trên blog mà không biết cười hay khóc: "Xin được 500 cuốn sách, truyện thiếu nhi của NXB Kim Đồng cho trẻ con Trường Tiểu học Xạ Hiếu - Kon Tum, tiếc là hiệu trưởng cũ đã chuyển ra Bắc, hiệu trưởng mới lại bảo: "Việc ấy tôi không biết nên tôi không nhận".
  • "Không biết tác giả và các biên tập viên truyện tranh "Tý Quậy" nghĩ gì, nhưng đối với tôi những từ ngữ như “bỏ mẹ, mẹ kiếp... là không thể chấp nhận trong một truyện tranh dành cho thiếu nhi".
  • (Dân Việt) - Cô Jennifer Nolan, người Mỹ, đã thuê hẳn một hòn đảo ở trung tâm quần đảo Bahamas, Đại Tây Dương, để làm nơi nghỉ ngơi cho những chú lợn.