Du khách chen chân khắp các tuyến phố Hội An ngày đầu năm mới
Hội An đón lượng lớn du khách đến du xuân, cầu an, tham quan trong những ngày đầu năm mới.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lễ hội cầu an, cầu mùa đình xã Khai Trung (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) được tổ chức với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, người dân ấm no hạnh phúc. Điều đặc biệt ở lễ hội là người dân trong xã đến đều mang theo các vật phẩm của gia đình làm ra để đóng góp và cùng nhau nấu cỗ, làm lễ.
Hội An đón lượng lớn du khách đến du xuân, cầu an, tham quan trong những ngày đầu năm mới.
Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm, thu hút đông đảo người dân tới tham dự. Năm nay, em Lưu Bảo Khánh (13 tuổi) vinh dự được chọn làm thành viên trong đội múa "con đĩ đánh bồng" đặc sắc của làng.
Sáng ngày 18/2, hàng chục trai tráng dầm mình dưới nước để khiêng, rước kiệu tại lễ hội chùa Phượng Vũ, mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Hàng vạn người đã đổ về chợ Viềng và Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) ngày 16/2. Theo ghi nhận, mặc dù giá thịt bò 250.000 đồng/kg, phí đổi tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng lên tới 18% nhưng các giao dịch vẫn diễn ra vô cùng sôi động.
Trưa nay (17/2), hội kéo lửa thổi cơm truyền thống làng Thị Cấm (Hà Nội) diễn ra sôi nổi, khu vực sân đình ngập tràn khói lửa và tiếng cười. Do lễ hội ở ngay trung tâm Thủ đô, nên thu hút rất đông phóng viên, nhiếp ảnh gia tới chụp ảnh, đưa tin.
Mặc dù đêm nay 16/2 (mùng 7 Tết) chính hội phiên chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cầu may đầu năm mới diễn ra, nhưng ngay từ chiều hàng vạn người đã nườm nượp đổ về các ngả đường để đi chợ Viềng và lễ Phủ Dầy.
Sáng 16/2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn), một cụ ông làng Đọi Tín mặc long bào, đóng vai vua Lê Đại Hành xuống ruộng dắt trâu đi cày trong lễ Tịch Điền, mong một năm mới mùa màng bội thu.
Người dân và du khách đổ về các địa điểm vui chơi ban đêm tại Đà Nẵng trong những ngày đầu năm mới.