Tuong da
-
Hiện đã có người trả 1,5 tỉ đồng cho tác phẩm rùa đá “Hồn thiêng đất Việt”, nhưng nghệ nhân ở Đồng Nai vẫn muốn giữ lại.
-
Vừa qua đến chơi ở nhà thơ Hồ Thế Phất ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định, tôi nhìn thấy một bức tượng có hình dáng như Đức Phật Quan âm. Bức tượng theo gia chủ nói là nhặt được khi đào ao.
-
Làng Khuổi Kỵ nằm giữa hai địa điểm du lịch Thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Từ lâu, Khuổi Kỵ đã nổi tiếng với cái tên “làng đá” và tục thờ thần đá độc đáo vùng biên giới.
-
Stockholm, thủ đô Thụy Điển duyên dáng, trầm mặc với những thành cao, hào sâu đồ sộ soi mình xuống hồ Malaren. Thế nhưng, Stockhom còn có quán cà phê kiểu… nhà tù và cây cầu chết chóc.
-
Nằm ngay bên cổng làng Thanh Phước (xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có bức tượng đá được đích thân nhà Vua sắc phong danh hiệu “kỳ thạch phu nhân” mà cho đến nay vẫn còn là câu chuyện ly kỳ, bí ẩn.
-
Thăm làng cổ Đường Lâm, con người bỗng thảnh thơi bởi sự thanh bình và cổ kính nơi đây. Từng con ngõ nhỏ gợi cho ta nhớ về một thời tuổi thơ bình dị và ngọt ngào.
-
Các nhà chức trách Ai Cập vừa phát đi một lệnh truy tìm quốc tế đối với bức tượng đá vôi khắc họa chân dung con gái của Pharaoh Akhenaten.
-
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ có một địa danh mà từ ngàn đời nay đã được mệnh danh là xứ sở của đá xám huyền thoại với bản làng huyền bí của đồng bào M’Nông - đó là xã Eapô, huyện Cư Giút, tỉnh Đăk Nông.
-
Từ bao đời nay, đền Ông nằm bên bờ tả sông Mã, thuộc thị trấn Quan Hóa và động Bà nằm bên bờ hữu sông Mã thuộc xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, được xem là một danh lam thắng cảnh “lạ” ở Thanh Hóa.
-
Xa hoa, sang trọng, mang dáng dấp những tòa lâu đài trên thế giới và có giá trị hàng chục triệu đô là đặc điểm chung của các căn nhà này.