Ukraine tìm ra cách để đánh bại các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng

Phương Đăng (theo Sky News) Thứ hai, ngày 12/12/2022 15:41 PM (GMT+7)
Nga dường như muốn bẻ gãy sự kháng cự của Ukraine thông qua các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến người dân nước này không có điện, nhiệt và nước để sử dụng. Nhưng người Ukraine đã tìm ra những cách mới để đối phó và tuyên bố họ sẽ không khuất phục.
Bình luận 0
Ukraine tìm ra cách để đánh bại các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga - Ảnh 1.

Nhiều người Ukraine chấp nhận ngồi trong ô tô của họ để sưởi ấm. Ảnh Sky News.

Ánh sáng bên trong một chiếc ô tô lập lòe trong bóng tối bao trùm cụm chung cư lớn ở thành phố Odessa của Ukraine.

Một cặp vợ chồng trẻ, mặc áo choàng lông đang ngồi ở ghế trước, sạc điện thoại di động và tận hưởng sự ấm áp trong xe giữa đêm lạnh.

Oleh Yaskovets và Natallia Bovkush cho biết, nhà họ đã không có điện gần hai ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Khi được hỏi họ cảm thấy thế nào, cặp vợ chồng Ukraine cười. Người chồng tên là Oleh, 28 tuổi, ngồi sau vô lăng thẳng thắn chia sẻ: "Mọi chuyện không được tốt lắm. Mọi thứ trong nhà đều ẩm ướt vì hơi nước ngưng tụ".

"Bên trong nhà, nhiệt độ chỉ khoảng 14-15 độ. Vì vậy ngồi trong xe, chúng tôi thấy thoải mái hơn và ấm hơn một chút", vợ của Oleh, 24 tuổi, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nói.

Nga đã phóng 15 máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất nhằm vào cơ sở hạ tầng điện ở thành phố cảng Odessa của Ukraine và khu vực xung quanh ở miền nam Ukraine trong đêm thứ Bảy 10/12, Tổng thống Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng, lực lượng phòng thủ của đất nước đã bắn hạ 10 chiếc UAV nhưng 5 chiếc đã trúng mục tiêu và hiện đang khiến khoảng 1,5 triệu người Odessa không có điện.

Các kỹ sư đã làm việc suốt cuối tuần để cố gắng khắc phục thiệt hại. 

Đến tối Chủ nhật, hầu hết trung tâm thành phố Odessa đã có điện trở lại.

Nhưng một số khu dân cư ở vùng ngoại ô vẫn chìm trong bóng tối hoàn toàn khi đèn đường và thậm chí cả đèn giao thông vẫn tắt.

Ukraine tìm ra cách để đánh bại các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga - Ảnh 2.

Khu dân cư ở Odessa chìm trong bóng tối sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Ảnh Sky News

Phần lớn Ukraine, bao gồm cả ở Odessa, đã phải chịu tình trạng mất điện luân phiên vào những thời điểm cố định trong ngày để duy trì nguồn điện hạn chế có sẵn sau làn sóng tấn công của Nga nhằm vào các nhà máy điện, đường dây điện kể từ tháng 10.

Các kỹ sư Ukraine đã và đang phải làm việc suốt ngày đêm để chống trả đòn tấn công của Nga bằng cách duy nhất có thể - sửa chữa những hư hỏng.

Trong khi đó, những người dân bình thường cũng đang học cách thích nghi - mặc nhiều lớp, sử dụng đèn pin, nến và dự trữ nước đóng chai.

Họ cũng cố gắng làm càng nhiều càng tốt, tận dụng những lúc có điện để giảm tác động đến cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như làm việc và học tập.

Các nhà chức trách đã tạo ra rất nhiều "trạm bất khả chiến bại" tại các tòa nhà chuyên dụng như nhà ga, trường học và các cơ sở khác được cung ứng nguồn cung cấp điện và nhiệt ổn định hơn để giúp đỡ người dân.

Người dân địa phương có thể đến những nơi này để sạc điện thoại, sưởi ấm và uống một tách trà.

Tại một "trạm bất khả chiến bại" tại một trạm cứu hỏa ở Odessa, Iryna Kryvonos, 44 tuổi cho biết gia đình cô đã mất điện trong 4 ngày và chưa biết khi nào có điện.

Họ đang học những "bí kíp" mới để sinh tồn. 

"Chúng tôi ở đây được sưởi ấm và có trà nóng để uống, chúng tôi đang sạc các thiết bị điện tử của mình. Khi ở nhà, chúng tôi thậm chí còn chơi bài bằng cách thắp nến", Iryna, một giáo viên cười nhẹ và nói.

Ukraine tìm ra cách để đánh bại các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga - Ảnh 3.

Người dân Ukraine tới các "trạm bất khả chiến bại" để sử dụng nguồn cung cấp năng lượng mạnh mẽ và ổn định hơn. Ảnh Sky News.

 Trên khắp Odessa, người dân đang chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn đến từ Nga. Nhưng họ thề không bao giờ đầu hàng.

Anjelina Kartashova và Pavlo Kartashov, ở độ tuổi 50 đã dùng đuốc để tìm đường vào khu chung cư của họ.

“Mọi người sẽ sống sót bằng mọi cách có thể. Chúng tôi đang chờ đợi chiến thắng và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", bà Anjelina nói.

"Chúng tôi sẽ mặc thêm quần áo ấm, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người Ukraine sẽ không bỏ cuộc!", chồng bà nói thêm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem