Vạn tuế
-
Người xưa cho rằng, 3 cây cảnh này đem lại cho gia chủ thành công, tài lộc và nguồn sinh khí để thêm động lực và ý chí phấn đấu không ngừng.
-
Là loại cây được xếp hạng “độc chết người” có thể gây ung thư, nhưng người dân vẫn sử dụng để chế biến thành các món ăn và thậm chí ăn thường xuyên.
-
Tuần sinh vật cảnh TP. Hồ Chí Minh năm 2019 tổ chức tại làng hoa Gò Vấp đã mang đến cho khách thăm quan những loại hoa kiểng vô cùng độc đáo. Trong đó, những loài hoa quý hiếm như thiên nga đen, hoa hồng xanh, sen đá đẹp tựa ngọc bích đã khiến du khách không ngớt lời khen ngợi...
-
Nhờ trồng hơn 2.000 gốc vạn tuế mà nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hành (49 tuổi, ở xóm Tân Bồi, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định) có thu nhập ổn định. Chưa tính bán cây, chỉ bán lá vạn tuế thôi, mỗi tháng ông Hành có nguồn thu đều như vắt chanh là 10 triệu đồng.
-
Như Dân Việt đã đưa tin, sau khi thông tin cây vạn tuế “đẻ”… 400 “trứng vàng” của gia đình anh Cao Văn Thắng ở thôn Chanh, xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) được đăng tải trên báo Dân Việt, không kể ngày hay đêm hàng trăm người dân hiếu kỳ, khách chơi cây, trong đó có nhiều “đại gia” đã tìm đến chiêm ngưỡng và gạ mua cây vạn tuế này.
-
Mấy ngày nay, nhiều người dân kéo nhau tới nhà anh Cao Văn Thắng (40 tuổi), ở thôn Chanh, xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) để được tận mắt thấy một cây vạn tuế ra hoa đã khó nay còn đơm hoa, kết trái. Những trái vạn tuế to, hình bầu dục, có màu vàng óng, được nhiều người coi như những "quả trứng vàng".
-
Tối ngày 1/1/2015, nhiều du khách trong và ngoài nước, cũng như người dân TP.Cần Thơ khi dạo chơi trên Bến Ninh Kiều (trước cửa khách sạn Golf), rất ngạc nhiên, thích thú khi chứng kiến một cây vạn tuế (trong quần thể 8 cây) đang trổ bông rất đẹp.
-
Trước Tết cổ truyền năm nào cũng thế, hoa và cây cảnh chợ Bưởi (Tây Hồ) được bày bán nhiều hơn những ngày thường, xuất hiện nhiều loại hoa lạ rất đẹp, rất mới.
-
Cái điệp khúc chợ hoa năm nào cũng có, nhưng không năm nào giống năm nào. Ngày Xuân ra chợ hoa cây kiểng bao giờ ta cũng tìm ra cái mới, đó là thanh tân của hoa, cái kỳ diệu của hương, cái hấp dẫn của màu, của lá...