• Chúng tôi về làng Đô Đò (xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) quê hương thi nhân Đoàn Văn Cừ, tác giả bài thơ nổi tiếng "Chợ Tết" khi bóng đêm đã bao phủ khắp xóm làng. Thi nhân Đoàn Văn Cừ mất đã gần mười năm, tôi đến để tìm gặp người vợ hiền thục của ông - cụ bà Nguyễn Thị Miều. Cụ hỏi chúng tôi: “Sao các vị về muộn thế?”
  • (Dân Việt) - Trên khắp quần đảo Trường Sa không thể kể hết được lớp lớp những người lính là anh em, cha con cùng có mặt bảo vệ. Có một điều tự hào nữa là cha ngã xuống, con lại tình nguyện vào bộ đội, để tiếp tục bảo vệ Trường Sa.
  • (Dân Việt) - Vậy là những tháng ngày cai nghiện tù túng tại Trung tâm Giáo dục Lao động Sơn La đã lùi về phía sau, Tết này tôi đã được về sum vầy cùng mẹ già, người thân bên nồi bánh chưng xanh và bếp lửa hồng.
  • (Dân Việt) - Đến hẹn lại lên, hai năm một lần, Hội thao thể dục thể thao Quân khu 5 lại khởi động và ngày càng chính quy, bài bản, thực sự là cuộc biểu dương phong trào rèn luyện thể lực của những người lính trên dải đất miền Trung.
  • (Dân Việt) - Một anh chàng đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi khám cho anh ta thật cẩn thận, bác sĩ quân y an ủi: - Cậu hơi gầy yếu một chút nhưng vào bộ đội cứ chịu khó rèn luyện, ăn uống đầy đủ sẽ là một chiến sĩ khoẻ ngay thôi!
  • (Dân Việt) - Hôm qua 21.2, cùng với tuổi trẻ cả nước, 135 thanh niên huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Với họ, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là sự tự tin khi bước vào trường học lớn đầu tiên của cuộc đời...
  • Trong số 300 tỷ phú hồ tiêu của huyện Chư Sê, Gia Lai, cái tên Nguyễn Văn Khoa ở thôn Hoà An, xã Nhơn Hoà đứng đầu bảng với danh phong "Đệ nhất tỷ phú hồ tiêu".