Có công việc ổn định ở Hà Nội, khao khát làm giàu trên chính quê hương của mình, vợ chồng anh Nguyễn Minh Đức (SN 1977) và chị Trần Thị Trung (SN 1990), ở thôn Tân Lệ, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) quyết bỏ phố để về quê nuôi vịt trời cho thu nhập nửa tỷ mỗi năm.
Đứng ngay đầu con đường dẫn vào trang trại của “vua vịt trời” Nguyễn Đăng Cường mà phóng mắt ra xa chỉ thấy cỏ dại mọc ngút đầu người, ngắm nghía kỹ hơn mới thấy lô nhô vài mái lợp, chắc là khu chuồng nuôi. Tôi nheo mắt, tự nhủ: “Anh ta làm gì ở cái nơi này để cho ra gần chục tỷ đồng mỗi năm nhỉ?” rồi “anh ta tài giỏi đến mức nào mà được tỉnh Bắc Ninh ưu ái đến thế, thậm chí còn đầu tư hẳn một con đường bê tông thẳng tắp dẫn đến khu trang trại này?”. Và Cường đã lý giải tất cả những thắc mắc của tôi theo một cách không giống ai.
Với trang trại chăn nuôi hàng ngàn con kỳ đà, nhông cát, rắn mối, gà Đông Tảo, vịt trời, mỗi năm nông dân Nguyễn Thanh Tuấn nhẹ nhàng đút túi 2 tỉ đồng.
Với trang trại chăn nuôi hàng ngàn con kỳ đà, nhông cát, rắn mối, gà đông tảo, vịt trời mà mỗi năm nông dân Nguyễn Thanh Tuấn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhẹ nhàng đút túi đến 2 tỉ đồng.
Tuy mới gây dựng trong 4 năm gần đây, nhưng trang trại nuôi vịt trời-loài vịt bay như chim của gia đình anh Lê Công Yên (thôn 5, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã lên tới quy mô 30.000 con. Từ mô hình nuôi vịt trời, mỗi năm gia đình anh Yên có lời hơn nửa tỷ đồng.
Theo khảo sát của phóng viên báo Dân Việt, đến thời điểm này nhiều hộ chăn nuôi con đặc sản ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã "cháy hàng" Tết, các chủ trang trại cho rằng, vào ngày cận Tết, dù các đại gia sẵn sàng chi ra chục triệu đồng cũng khó có thể mua được dê núi, ngỗng trời, lợn rừng... để ăn Tết.
Nhờ biết phát huy tiềm năng mặt nước trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, mô hình nuôi cá lồng, vịt trời của ông Lò Văn Khặn, bản Co Trặm, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình ông còn giúp đỡ nhiều hộ nông dân khó khăn vươn lên thoát nghèo.
Quyết định “cất tủ” tấm bằng kỹ sư xây dựng cầu đường, anh Nguyễn Duy Trinh, 34 tuổi, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa (Phú Yên) về quê nuôi vịt trời. Sau hơn 2 năm, mô hình này mang lại hiệu quả bất ngờ: trừ chi phí, trại vịt trời mang lại lãi ròng hơn 100 triệu đồng mỗi năm.