“Vũ công khiêng quan tài” muốn dự đám tang… Ronaldinho

PV Thứ hai, ngày 11/05/2020 17:10 PM (GMT+7)
Một trong những vũ công khiêng quan tài nhảy múa gây sốt MXH chia sẻ anh sẽ rất vinh dự nếu có thể đưa Ronaldinho về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bình luận 0

Benjamin Aidoo, một trong những vũ công khiêng quan tài nhảy múa gây sốt MXH đã bắt đầu thực hiện dịch vụ mai táng độc đáo này từ năm 2007, với mục đích mang âm nhạc đến các buổi tang lễ và tri ân người quá cố.

"Có những người không muốn khóc ở tang lễ nữa, có người thì vẫn khóc. Nhưng dù họ có khóc hay không thì chúng tôi chỉ muốn mang đến niềm vui cho mọi người", Aidoo giải thích về dịch vụ thú vị này với Foot Mercato.

Sau video khiêng quan tài nhảy múa, công ty mai táng này đã nổi tiếng khắp Ghana và trên toàn thế giới. Khi nhận được câu hỏi đùa rằng anh muốn khiêng quan tài của cầu thủ nào nhất, Aidoo - một fan của Barcelona và Chelsea, trả lời:

"Dĩ nhiên là tôi muốn họ sống lâu. Nhưng nếu có cơ hội, tôi mong được đưa Ronaldinho về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó là Maradona và cả Messi nữa".

"Ronaldinho luôn gây ấn tượng với tôi. Đây là cách để những vũ công như tôi tôn vinh anh ấy một cách đầy chân thực".

Là một CĐV của Barcelona, Aidoo chia sẻ rằng anh không có thiện cảm với Luis Suarez - cầu thủ đã khiến Ghana bị loại khỏi World Cup 2010 khi dùng tay ngăn cản bàn thắng mười mươi của đội này.

"Tôi xấu hổ và cảm thấy rất tệ. Mỗi khi tôi thấy cầu thủ này, ngay cả chỉ nghe đến tên anh ấy thôi, tôi đều thấy buồn. Cái tay của Suarez đã khiến Ghana của tôi phải về nhà, mất cơ hội vào bán kết. Điều đó thật tồi tệ".

Sau khi Suarez phạm lỗi chạm bóng bằng tay, Ghana được hưởng một quả penalty nhưng cầu thủ ghi bàn số 1 lúc đó là Asamoah Gyan đã thực hiện không thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem