Vùng cao
-
Mùa xuân trên Mộc Châu đẹp ngây ngất bởi những rừng đào bạt ngàn, thắm hồng trong sương sớm.
-
Ngay ngày đầu năm mới, Mr. Đàm đã tất bật thức dậy từ 6h sáng để làm việc thiện nguyện, giúp đỡ các cụ ông, cụ già nèo đơn tại một ngôi chùa ở vùng xa xôi, hẻo lánh.
-
Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm về sáng ngày 28.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc.
-
Huyện Sông Mã (Sơn La), có 16/19 xã thuộc khu vực 3, vùng biên giới với 245 bản đặc biệt khó khăn; hơn 85% dân cư là đồng bào thiểu số. Từ cuộc sống liên tục di canh di cư, giờ đây người dân Sông Mã đã ổn định nơi ở, sản xuất...
-
Huyện Mường Khương phấn đấu trong quý IV sẽ hoàn thành kế hoạch trồng mới 218ha chè, trong đó có 30ha chè Ô Long chất lượng cao.
-
Ngày 7.10, đại diện Công ty Home Credit đã trao biển tượng trưng trang thiết bị y khoa phòng khám sản nhi trị giá 50 triệu đồng cho Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN).
-
Bữa ăn của học sinh trường tiểu học É Tòng là nồi cơm chan thật nhiều nước mì tôm. 5-6 đứa trẻ chung nhau một gói mì xì xụp húp...
-
Đó là nhận xét của chị Hồ Thị Thùy Trang, ở thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh khi tham gia chương trình “Vui cùng nhà nông” - sân chơi dành riêng cho ND. Chương trình do Đài Truyền hình Quảng Trị và Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức.
-
Sáng nay (29.8), ông Lò Đình Múi- Bí thư Huyện ủy huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Trên địa bàn huyện này, mưa lũ lớn từ hôm qua đến sáng nay, đã làm ngập cầu Phà Lò, bắc qua sông Lò, trên quốc lộ 217, gây ách tắc giao thông và chia cắt thị trấn huyện Quan Sơn.
-
Tìm về vùng núi non Tây Bắc, Đông Bắc, rong ruổi Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên… đâu đâu cũng thấy một nét quen. Quen cảnh tấp nập, quen những nhịp váy xòe dập dìu, quen tiếng vó ngựa, tiếng xe máy, quen mùi bánh rán, quen mùi thắng cố, mèn mén… ở phía đó có phiên chợ vùng cao.