Xã Ia Dreng

  • Anh K hỏi xin thuốc lá nhưng Siu Qua không cho nên K dùng tay đánh vào ngực Qua. Bực tức, Qua về lấy kéo đâm nhiều nhát vào vùng cổ, bụng, lưng khiến K tử vong rồi kéo xác nạn nhân xuống mương nước.
  • Không giống các hộ khác trong vùng, sau khi 2.000 trụ tiêu chết sạch vợ chồng ông Nguyễn Văn Đức ( SN 1971, trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) bắt đầu đi đục mủ trôm bán. May thay, trôm cũng là loại cây mà ông Đức đã trồng trước đó để làm trụ cho cây tiêu bám. Hiện tại, trung bình một ngày đục mủ trôm, vợ chồng ông thu về 1 triệu đồng.
  • Đó là chị Vũ Thị Thúy (35 tuổi, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), người phụ nữ một mình quản lý hơn 1ha cây ăn quả và 1ha đinh lăng. Nhờ sự bản lĩnh và chịu khó, một thân một mình nhưng chị Thúy vẫn thu về từ 500-600 triệu đồng mỗi năm từ các loại cây ăn quả.
  • Sau khi bỏ diện tích cà phê già cỗi chuyển sang trồng mít Thái, gia đình anh Đào Thanh Khơ, thôn Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, lãi 200 triệu đồng. Ngoài thời gian thu chính vụ, mít Thái nhà anh Khơ còn cho thu lai rai quanh năm.
  • Vũ Thị Thúy, thôn Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho hay: "Năm nay, gia đình tôi có 40 cây bơ booth trồng trái vụ được thương lái mua ngay tại vườn với giá 240 triệu đồng". Chị Thúy là 1 trong những hộ nông dân ở địa phương này phá cà phê trồng bơ booth trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao...