Xuân Diệu
-
Là một nhà thơ có nhiều đóng góp và là một trong những thi sĩ xuất sắc nhất trong phong trào thơ mới của Việt Nam, nhà thơ Huy Cận còn là nhà hoạt động quốc tế xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, chính trị.
-
Nghệ sĩ Nhân dân là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời Xuân Diệu, có tên trong từ điển của Liên Xô
Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp – nữ đạo diễn điện ảnh đầu tiên của Việt Nam là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của thi sĩ Xuân Diệu, từng có tên trong từ điển bách khoa của Liên Xô. -
Một tháng nay báo chí, xã hội, dư luận miệt mài bàn về ông Thích Minh Tuệ. Tôi gọi đó là một cuộc thử nghiệm cá nhân của một người đang thẩm trắc một xu hướng, một thực chứng về cách sống không - hiện - đại.
-
Nổi tiếng với những áng thơ tình bất hủ, nhưng cuộc sống tình cảm, đời tư của nhà thơ Xuân Diệu lại có nhiều đoạn trường lẻ bóng. “Ông hoàng thơ tình” từng kết hôn nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ kéo dài khoảng nửa năm, sau đó quyết định sống độc thân đến cuối đời.
-
Bà Lê Anh Thúy - phu nhân cố nhạc sĩ Hồng Đăng đã ghi lại câu chuyện đặc biệt giữa nhạc sĩ Hồng Đăng và nhà thơ Huy Cận trong một lần nhà thơ chuẩn bị có chuyến công tác nước Pháp. Những lời cảnh báo của nhạc sĩ Hồng Đăng khi xem tử vi cho nhà thơ Huy Cận đã được chứng nghiệm gần như 100%.
-
Ở vùng đất bazan màu mỡ, bên cạnh việc chăm bẵm những cây trồng cho nhiều tiền như tiêu, cà phê, cao su...thì ông Nguyễn Trình mãi miết với niềm đam mê bảo tồn giống khoai lang quý hiếm. Đó là điều khiến chúng tôi tò mò bởi quyết tâm của ông Nguyễn Trình muốn gìn giữ giống khoai Lệ Cần, từng bước làm thành thương hiệu cho loại khoai từng được “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu phá lệ làm thơ đề tặng này.
-
Bên trên món ăn là bóng dáng của quê hương đất nước được biểu hiện qua những khía cạnh vi tế của tâm hồn con người. Nghệ thuật ăn uống, văn hoá ăn uống thực sự có vị trí cao trong sinh hoạt cá nhân cũng như trong cộng đồng.
-
Những nghi ngờ xung quanh giới tính của Xuân Diệu cứ âm ỉ suốt mấy chục năm, từ thời ông còn trai trẻ cho đến sau khi chia tay với vợ.
-
Đường Xuân Diệu, Yên Phụ,... (Tây Hồ, Hà Nội) hoa sen theo chân người bán hàng rong xuống phố.
-
Tôi còn nhớ lời tựa của Xuân Diệu viết cho tuyển tập Tản Đà do Nhà xuất bản Văn học ấn hành từ rất lâu, có câu :...Thói thường ở đời là người ta hay làm cho người sống chết đi và thích làm cho người chết sống lại..