Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 23/01/2023 19:14 PM (GMT+7)
Sau 2 tháng khởi công, ngôi nhà mơ ước của chị Bùi Thị Lan (thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã hoàn thiện. Đây là cái Tết đầu tiên, gia đình chị được quây quần trong mái ấm của riêng mình.
Bình luận 0

Mái ấm kết nên từ tình yêu thương 

Những ngày cuối năm, khi người người, nhà nhà đang nô nức đi chợ, mua sắm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất để đón một cái Tết trọn vẹn, thì chị Lan lại đang cố gắng để chạy những chuyến xe chở cỏ cuối cùng. Nhiệm vụ của chị ngày 29 Tết là phải cắt đủ 1 tạ cỏ tươi cho thú linh trưởng tại Trung tâm Cứu hộ thú Linh Trưởng Cúc Phương.

Mặc dù công việc bận rộn là thế, nhưng chị Lan vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi giờ đây, chị đã có thêm động lực to lớn để cố gắng, đó chính là một ngôi nhà kiên cố - là mái ấm riêng của gia đình chị.

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới  - Ảnh 1.

Ngôi nhà mơ ước của gia đình chị Bùi Thị Lan đã được hoàn thiện khang trang, sạch đẹp. Ngôi nhà mới sẽ là tiền đề để gia đình chị có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Ảnh: Nguyệt Minh

Gặp lại chúng tôi, chị Lan vội gác lại công việc, dẫn chúng tôi vào thăm căn nhà mới của chị. Chị Lan xúc động: “Đây là căn nhà mà Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tôi xây dựng. Nếu không có sự giúp đỡ từ mọi người, tôi không bao giờ nghĩ mình có cơ hội để bước sang trang mới của cuộc đời”.

Ngôi nhà dù nhỏ nhắn, đơn sơ với một phòng khách và một phòng ngủ, nhưng lại là nền móng vững chắc để chị và gia đình có một cuộc sống tươi sáng hơn. Giờ đây, sẽ không còn những ngày đầy vất vả và tủi hờn khi cả gia đình 4 người phải sống trong căn phòng chật chội, ẩm mốc chỉ khoảng 20m2.

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới  - Ảnh 2.

Chị Lan và con gái xúc động đón đoàn công tác từ thiện - xã hội của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt về thăm nhà mới. Ảnh: Nguyệt Minh

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới  - Ảnh 3.

Anh Bùi Văn Đào - anh trai chị Lan hạnh phúc và yên tâm khi em mình đã có một ngôi nhà vững trãi. Anh Đào cho biết mình sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng công trình phụ cho gia đình chị Lan. Ảnh: Nguyệt Minh

Anh Bùi Văn Đào (anh trai ruột của chị Lan) là người đã tặng đất để chị Lan có thể xây nhà kể: “Gia đình tôi có 6 anh em, thì Lan là người khổ nhất trong nhà. Tôi cũng không có tiền, chỉ có đất của bố mẹ ngày trước thì để lại cho em. Cùng với đó, tôi cũng là thợ xây, giúp được em đỡ tiền công chút nào thì hay chút đó”.

Ngôi nhà mà gia đình chị Lan có được ngày hôm nay là sự góp sức từ tình yêu thương của cộng đồng, của chính những người hàng xóm láng giềng, đặc biệt là người anh trai của chị. 

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới  - Ảnh 4.

Vì phải trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nên gương mặt chị Lan vẫn hằn sâu vẻ khắc khổ. Ảnh: Nguyệt Minh

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới  - Ảnh 5.

Chị Lan đón nhà hảo tâm tại phòng khách của ngôi nhà mới. Ảnh: Nguyệt Minh

Trong suốt quá trình xây dựng ngôi nhà, anh Đào đã là người thiết kế, cũng như góp phần lớn trong các công đoạn hoàn thiện nhà. Anh Đào chia sẻ: “Toàn bộ phần gạch nền là một mình tôi lát cho em. Tôi cũng muốn làm cho em đẹp nhất có thể, nhưng vì kinh phí có hạn, nên tôi cũng phải tính toán để giảm thiểu chi phí nhất có thể, ví dụ như gạch nền, tôi chỉ lát loại 80 nghìn đồng trên 1 mét vuông”.

Đứng trong ngôi nhà mới, chị Lan vừa hạnh phúc lại vừa xúc động không giấu được những giọt nước mắt. Bởi, ngôi nhà là minh chứng của tình yêu thương mà Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, của anh trai, hàng xóm láng giềng và của mạnh thường quân trên cả nước dành cho gia đình chị.

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới  - Ảnh 6.

Em Bùi Huyền Trang - con gái út của chị Lan vui vẻ ngồi trong căn phòng ngủ mới của gia đình mình. Ảnh: Nguyệt Minh

Đối với chị, ngôi nhà chính là mơ ước của cả cuộc đời. Giờ đây, chị đã có nơi để về của riêng mình sau khi đi làm, các con của chị cũng đã có nơi để yên tâm ngủ ấm, yên tâm học tập và phát triển. Chị Lan bày tỏ: “Tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn để mang lại cho các con tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Em Bùi Huyền Trang (con gái út của chị Lan) hạnh phúc: “Con cảm ơn Báo và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình con có ngôi nhà mới, con vui lắm, con sẽ cố gắng học thật giỏi để làm chỗ dựa cho mẹ con”.

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới  - Ảnh 7.

Để góp phần giúp chị Lan đón một cái Tết ấm cúng hơn, bà Phạm Thị Thơm (đại diện Hội chợ Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình) trao tặng gia đình Bùi Thị Lan 3 triệu đồng, cùng nhiều món quà khác như bánh kẹo, gia vị, bánh chưng. Ảnh: Nguyệt Minh

Ngôi nhà đã hoàn thiện cơ bản với chi phí 120 triệu đồng. Tuy nhiên, với nguồn vốn được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hỗ trợ 60 triệu đồng, chị Lan vẫn đang phải đi vay thêm 60 triệu đồng. Cùng với đó, phần công trình phụ vẫn được anh Đào một mình xây dựng hằng ngày, do không còn chi phí để thuê thêm nhân công.  

Chính vì thế, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của bạn đọc cả nước để giúp đỡ chị Lan vơi bớt gánh nặng kinh tế, yên tâm chăm sóc gia đình.

Xuân về với gia đình chị Bùi Thị Lan bên căn nhà mới. Clip: Nguyệt Minh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Bùi Thị Lan – thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Số tài khoản: 1023245099, Ngân hàng TMCP Ngoại thương.

Chủ tài khoản: Bùi Thị Lan

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Bùi Thị Lan - NB


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem