“Phương tiện” của Táo Quân tập kết về chợ cá lớn nhất Thủ đô

Tất Định Thứ ba, ngày 10/02/2015 07:58 AM (GMT+7)
Hàng chục tấn cá chép đỏ từ khắp nơi đổ về chợ cá Sở Thượng để phục vụ người dân đón Tết ông Công – ông Táo.
Bình luận 0

Gần đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, hàng trăm chuyến xe tấp nập vào ra chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) để vận chuyển cá chép đỏ. Từ nhiều năm nay, người dân thường thả cá chép đỏ “tiễn ông Táo về trời” với quan niệm màu đỏ sẽ đem lại may mắn.

img

 

 Cận Tết ông Công – ông Táo, chợ cá Sở Thượng tấp nập buôn bán từ sáng sớm đến nửa đêm

img

 

Cả khu chợ đỏ rực màu cá chép

img

Hàng chục tấn cá chép từ nhiều địa phương như Thuỷ Trầm (Cẩm Khê, Phú Thọ), Ninh Giang (Hải Dương), Hà Nam được chuyển về chợ cá đầu mối lớn nhất Thủ đô.

img

 

img

Cá được dồn về các thùng lớn sục khí để hồi sức sau một quãng đường dài

img

 

img

Nhiều người quan niệm phóng sinh cá chép đỏ ngày 23 tháng Chạp đem lại may mắn cho gia chủ.

img

Cá chép đỏ phóng sinh hầu hết là cá loại nhỏ.

img

 

 Lái buôn tập trung về chợ để lấy cá bán lẻ

img

 

Những người buôn cá ở chợ Sở Thượng cho hay, giá cá chép đỏ năm nay giảm bằng một nửa so với năm ngoái. Nguyên nhân giá thấp vì cá đổ về chợ quá nhiều. Giá cá chép đỏ từ 70 – 100 nghìn đồng/ kg

img

 

 Cá chép đỏ từ chợ đầu mối được vận chuyển đến hầu hết chợ nhỏ của Thủ đô. Giá một đôi cá chép bán lẻ từ 20 – 40 nghìn đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem