Trời đất ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?
Cười tươi lên anh chụp cho rõ mặt coi nào.
Bắt được quả tang chụp trộm gái nhé.
Giờ em chọn nhanh đi, hoa dại hay là bánh đây?
Úi giời, tò mò thế là không tốt đâu nha chàng trai.
Phá đám thì cũng phải thật "khác biệt" chứ.
Được nhìn thấy cái gì mà vẻ mặt ngỡ ngàng vậy?
Sao lâu thế em yêu? Anh đọc sắp hết tờ báo rồi.
Đừng có nghĩ bậy bạ nha, tôi đang nhìn hàng trong kia kìa.
Đừng tưởng ai cũng hiền như con mèo kia đâu nhé.
Làm đẹp cũng phải thật đặc biệt thì mới khác biệt được.
Úi xời, cho "chụy" chụp ké tấm ảnh với nhé.
Để em cột lại dây giày cho anh nhé.
Kiểu này thì còn anh nào dám bén mảng lại gần nữa đây.
Nhanh lên coi, nằm mãi cũng mỏi hết cả người rồi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.