12 năm ủ mưu và án mạng trả thù khi biết vợ không còn trinh trắng

Thứ tư, ngày 19/09/2018 10:02 AM (GMT+7)
Sau đêm tân hôn, dằn vặt mình chỉ là "người đến sau", người đàn ông căm hận mối tình đầu tiên của vợ.
Bình luận 0

Ngày 21/2/2013, án mạng xảy ra tại huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nạn nhân là vợ chồng ông Tống Quân Bình, hơn 60 tuổi. Thi thể ông Bình nằm trên giường, chết vì bị đánh vào đầu bằng vật cùn. Vợ ông Bình là bà Tôn Tú Anh cũng nằm trên giường, bị thương nặng, khi cảnh sát tới nơi thì bà đã được đưa đến bệnh viện.

Hiện trường là ngôi nhà ba gian điển hình ở khu vực này, phía trước có sân vườn, bên ngoài có tường bao chỉ cao ngang ngực. Gian giữa nhà là phòng khách, bên trái là phòng ngủ của con trai ông Bình, bên phải là phòng ngủ của hai ông bà. Cửa chính bị đập vỡ kính, cửa hai phòng ngủ đều bị đạp tung. Toàn bộ đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, trong ngăn kéo tủ còn có 7.200 nhân dân tệ. Động cơ giết người vì tiền có thể được loại trừ.

Cảnh sát không tìm thấy hung khí tại hiện trường, cũng không tìm được dấu vân tay lạ nào. Dấu vết duy nhất hung thủ để lại là dấu giầy. Dựa vào dấu giầy, cảnh sát có thể hình dung được quá trình gây án của hung thủ: Nhảy qua tường bao, đập vỡ kính cửa chính, mở chốt cửa vào nhà. Sau khi đạp cửa phòng bên trái thấy không có người, hắn mới vòng sang phòng ngủ bên phải tấn công hai ông bà già rồi chạy thoát.

Người báo án là em trai ông Bình. Con trai ông Bình là Tống Học Khánh đi làm thuê ở xa, gọi điện thoại về nhà không thấy có người nghe máy liền nhờ chú sang xem.

Theo kết quả giám định, thời gian xảy ra án mạng từ 2 đến 3h sáng, thời gian bà Tú Anh được đưa đi viện là sáu giờ chiều. Bà bị chấn thương não nghiêm trọng, điều kì diệu là vẫn sống sau 15 tiếng bị tấn công. Cảnh sát hy vọng vào một điều kì diệu tiếp theo là bà có thể tỉnh lại để vạch mặt hung thủ, nhưng bác sĩ cho biết còn chưa thể nói trước được điều gì.

Khả năng rất cao là hung thủ giết người vì thù hận. Những người được hỏi đều cho biết ông bà là người rất đôn hậu, không gây thù chuốc oán với ai. Quan hệ xã hội của ông bà cũng rất đơn giản. Bà Tú Anh ở nhà nội trợ, ông Bình làm đội trưởng bảo vệ tại một công ty trong huyện.

Kết quả điều tra cho thấy nửa tháng trước có một nhân viên bảo vệ nằm ngủ trong ca trực bị ông Bình lập biên bản. Người này cự cãi với ông Bình, sau đó bỏ việc. Tuy nhiên từ tết đến nay người này vẫn ở quê, không hề đến huyện Chính Định, vì vậy không có thời gian gây án.

Việc trích xuất camera khu vực xung quanh được tiến hành. Một camera gần nhà nạn nhân ghi lại được hình ảnh một người đàn ông đeo ba lô bên vai trái đi bộ về phía nhà nạn nhân lúc 2h29. Chỉ bốn phút sau, người này đã vội vã xách ba lô chạy ra theo chiều ngược lại. Gia đình nạn nhân cũng như hàng xóm đều không nhận diện được người đàn đông.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát tìm được một chiếc xe ôtô rất khả nghi. Đó là chiếc Santana cũ, không có biển kiểm soát. Gần ba giờ sáng, chiếc xe rời khỏi thôn chạy đến thị trấn Linh Thọ cách đó 25 km về phía tây. Trước đó chiếc xe này cũng chạy từ hướng Linh Thọ tới. Như vậy có thể nghi phạm là người thị trấn Linh Thọ hoặc đang ẩn nấp tại đây. Cảnh sát điều tra về quan hệ xã hội của nạn nhân tại Linh Thọ và tìm được một người khả nghi.

Lưu Gia Linh, 28 tuổi, là người yêu của con gái nạn nhân. Gia đình Linh có điều kiện, cha mẹ là người làm ăn nên Linh chỉ ở nhà chơi mà không làm gì. Linh và con gái nạn nhân đã yêu nhau hơn nửa năm nhưng vẫn bị ông Bình phản đối, lí do là Linh không có công việc ổn định, lại hay uống rượu. Gia đình Linh dự định làm đám cưới trước tết, nhưng do nhà gái phản đối nên vẫn không có tiến triển gì. Nhưng tối 21/2 Linh uống rượu với bạn bè, sau đó chơi mạt chược đến gần sáng nên cũng bị loại khỏi diện tình nghi.

Mười ngày sau khi xảy ra vụ án, bà Tú Anh đã qua cơn nguy kịch nhưng lại rơi vào trạng thái thái sống thực vật, gần hư không có khả năng tỉnh lại. Việc điều tra vẫn gặp bế tắc.

Đầu mối duy nhất lúc này là chiếc xe Santana. Một người trong thôn cho biết dường như có nhìn thấy chiếc xe này chạy vào thôn. Khi được hỏi có việc gì lạ xảy ra ngày hôm đó, Khánh nhớ ra một chuyện, tối hôm đó con chó nhà anh bị đánh bả chết. Như vậy rất có thể hung thủ đã lên kế hoạch rất kĩ càng, vậy tại sao hắn lại không nắm được việc ông bà Bình ngủ ở phòng bên phải mà đạp cửa phòng bên trái trước? Hay mục tiêu của hắn là Khánh, còn ông bà chỉ là người bị liên lụy?

Khánh năm nay 32 tuổi, làm công nhân ở một tỉnh khác, sống với vợ con ở một khu trọ gần công ty. Khánh không hề biết người xuất hiện trong camera là ai. Khả năng đó là sát thủ được thuê cũng khó xảy ra vì Khánh không có mâu thuẫn với ai.

Theo CCTV, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra qua hệ thống camera an ninh, cuối cùng cũng tìm được dấu vết của chiếc xe Santana. Camera của một nhà dân trong ngõ ghi lại hình ảnh chiếc xe này đi qua ngõ nhỏ, sau đó ra đường lớn chạy về phía đông bắc. Tiếp tục bám theo hành tung của chiếc xe này, cảnh sát phát hiện nó chạy đến thị trấn Thâm Trạch cách nhà nạn nhân 50 km về phía đông. Như vậy là hắn cố ý đi đường vòng qua Linh Thọ để đánh lạc hướng điều tra.

Trích xuất lại camera giao thông tại Thâm Trạch thời gian trước đó, cảnh sát thấy chiếc xe này từng xuất hiện nhiều lần trong thị trấn. Quan trọng nhất là khi đó chiếc xe vẫn có biển kiểm soát. Mặc dù là xe đã mua bán nhiều lần không sang tên đổi chủ, nhưng cảnh sát cũng tìm ra được người chủ hiện tại của nó.

Trần Bằng, 35 tuổi, từng ngồi tù bảy năm vì tội chế tạo thuốc nổ trái phép, mới ra tù giữa năm 2012. Ngày 17/3, gần một tháng sau khi xảy ra vụ án, Bằng bị bắt khi đang chạy trốn.

Bằng nhanh chóng khai nhận tội ác, tuy nhiên lại không nói một lời về động cơ gây án. Gia đình Khánh cũng không biết Bằng là ai, không có quan hệ gì với Bằng hay bất cứ người nào ở Thâm Trạch. Hơn hai tháng sau khi bị bắt, Bằng đột nhiên yêu cầu được gặp vợ, sau đó sẽ khai rõ mọi chuyện. Ngày 2/6, sau khi gặp vợ tại trại tạm giam, Bằng mới khai nguyên nhân khiến toàn bộ ban chuyên án và gia đình nạn nhân đều không thể tin được.

Đó là năm 2001, Khánh khi đó 20 tuổi, làm công nhân ở một nhà máy tại huyện lị. Trong thời gian này, Khánh sống chung với một nữ công nhân. Sau đó Khánh đi làm xa, nữ công nhân kết hôn với một thanh niên 23 tuổi, chính là Trần Bằng. Sau ngày cưới, thấy vợ mình không còn trong trắng, Bằng cực kì đau khổ và căm hận người tình cũ của vợ. Tuy nhiên hắn không hề nổi nóng với vợ, cũng không hề hỏi người tình cũ là ai. Hắn thường xuyên tự hành hạ mình để khiến vợ dằn vặt và thương hắn hơn.

Sau khi ra tù hắn vẫn tiếp tục hành hạ bản thân, vợ hắn không chịu nổi nữa, phải chủ động kể lại mọi chuyện.

Từ tháng 10/2012 đến khi xảy ra vụ án, tổng cộng hắn đã đến nhà Khánh năm lần. Ba lần đầu Khánh đều không có nhà. Đến tết âm lịch hắn nghĩ kiểu gì Khánh cũng phải về nên tối mùng sáu đến đánh bả chó trước. Không ngờ đến hôm hắn quyết định ra tay trả thù thì Khánh lại đã đi rồi. Đạp cửa vào phòng Khánh không thấy có người, hắn cầm búa sang phòng còn lại trút giận vào bố mẹ Khánh rồi chạy trốn. Toàn bộ quá trình gây án chỉ có vài phút.

Khang Diệp (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem