Các nhà nhiếp ảnh chú ý đến bé Taya Kennedy bởi lối tạo dáng tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt biết nói.
Hãng bán lẻ Down’s Syndrome cho biết: “Bé Taya là một một trong 50 đứa trẻ mà chúng tôi chọn ra được từ 2.000 ứng cử viên. Không phải đứa trẻ nào cũng thoải mái trước ống kính nhưng trông bé Taya rất tự nhiên, vui vẻ”.
Chị Gemma, 29 tuổi, mẹ bé Taya nói: “Tôi chỉ muốn sau này cháu sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi muốn con tôi học trường múa vì nó có vẻ thích âm nhạc. Mỗi khi tôi hát, con bé xoay người và vỗ tay cười giòn giã”.
Bé Taya Kennedy mới biết đứng và có 7 răng sữa.
Cẩm Mai
Theo DM
Vui lòng nhập nội dung bình luận.