2 chị em tử nạn trong vụ đâm xe thảm khốc: Quặn lòng người ở lại

Thứ bảy, ngày 09/03/2013 18:41 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cha ruột của nạn nhân nghẹn ngào: Trong 7 người con thì Thơm và Hoa là khổ nhất. Từ nhỏ đã phải vất vả vì cha mẹ, anh chị. Đến khi lấy chồng lại phải vào Nam kiếm tiền nuôi con để rồi chết thảm thương...
Bình luận 0

Sáng sớm ngày 9.3, xe chở thi thể nạn nhân Đặng Thị Thơm (38 tuổi) và Đặng Thị Kim Hoa (47 tuổi)- hai chị em ruột tử vong trong vụ TNGT thảm khốc tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã về đến quê ở thôn Phú Vinh, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Cùng với người thân trong gia đình, rất đông bà con trong thôn xóm đã đến để viếng 2 chị em kém may mắn này. Nhìn 2 chiếc quan tài đang từ xe được đưa vào sân nhà, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Ông Đặng Quang Long (74 tuổi), cha ruột của nạn nhân nghẹn ngào: Trong 7 người con thì Thơm và Hoa là khổ nhất. Từ nhỏ đã phải vất vả vì cha mẹ, anh chị. Đến khi lấy chồng lại phải rời quê vào Nam kiếm tiền nuôi con để rồi chết thảm thương thế này.

 img
2 con trai của chị Thơm bên quan tài của mẹ.

Anh Nguyễn Yên, chồng chị Thơm nghẹn ngào:

"Sau khi cưới nhau, vợ chồng sinh được 2 con trai. Dù làm lụng vất vả thế nhưng số tiền từ nghề thợ hồ của tôi và làm nông của Thơm chẳng được bao nhiêu nên cuộc sống của gia đình chật vật, khó khăn. Vì vậy nên Thơm và chị đã cùng nhau vào T.P Hồ Chí Minh để lao động. Vào đó, buổi sáng thì hai chị em đi bán báo, vé số; chiều thì tranh thủ đi bán nem, chả, đậu phộng bán ở các quán nhậu. Số tiền kiếm được mà vợ gửi về khoảng 2-3 triệu đồng/tháng đã giúp cho gia đình bớt khó khăn.

Thấy vợ quanh năm suốt tháng vất vả nơi xứ người, mỗi năm chỉ về được mấy ngày tết và mùng 5 tháng 5 (âm lịch) cho nên nhiều lúc tôi nói ở nhà chăm sóc con, dù có khổ tí cũng được. Thế nhưng lần nào Thơm không đồng ý, với lý do đi xa nhưng kiếm được ít tiền gia cho đình. Ráng một ít lâu nữa điều kiện kinh tế đỡ lên tí rồi không đi nữa.

Trước khi lên xe để trở vào T.P Hồ Chí Minh cùng chị vào ngày 7.3, Thơm còn dặn 2 đứa con ở nhà phải ngoan ngoãn, chăm lo học hành và hứa mai mốt về sẽ mua thêm quần áo mới. Ai ngờ đâu, đó là lần cuối cùng mà Thơm nói với con mình...".

Còn anh Võ Ngọc Ảnh- chồng của chị Hoa thì thẫn thờ: Sau khi nhận được tin dữ, trên đường vào nhận thi thể vợ mình, dù biết là sự thật, thế nhưng cứ cầu mong sao đó chỉ là nhầm lẫn.

Như Báo Dân Việt đã đưa tin, trong vụ TNGT thảm khốc tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 8.3 vừa qua, Quảng Ngãi có 32 trường hợp bị thương 6 trường hợp bị tử vong. Và hiện các nạn nhân tử vong đã được đưa về quê để an táng.

Vào sáng nay, ngày 9.3, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chia buồn đồng thời trao tiền hỗ trợ cho số nạn nhân là người dân của tỉnh, đã bị thương vong trong vụ TNGT thảm khốc tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 8.3.

Theo đó số bị tử vong được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/trường hợp; bị thương nặng là 2 triệu đồng/trường hợp và bị thương nhẹ là 1 triệu đồng/trường hợp. Cùng ngày, đoàn cán bộ của Quảng Ngãi cũng đã vào Khánh Hòa để thăm hỏi số nạn nhân đang còn nằm điều trị tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem