26 NĂM DẠY DỖ TRẺ THIỂU NĂNG NÊN NGƯỜI CỦA BÀ GIÁO YÊU NGHỀ

Bằng tình yêu nghề và mong muốn thắp sáng tương lai cho trẻ thiểu năng, tự kỷ, bà Nguyễn Thị Côi khiến nhiều người khâm phục và xúc động khi dành 26 năm để dạy dỗ cho những đứa trẻ đặc biệt nên người.

LỚP HỌC ĐẶC BIỆT LUÔN TRÀN NGẬP NIỀM VUI VÀ TIẾNG CƯỜI

26 năm dạy dỗ trẻ thiểu năng nên người của bà giáo yêu nghề - Ảnh 1.

Đều đặn hàng tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h sáng, trước giờ học nửa tiếng, lớp học của bà giáo Nguyễn Thị Côi, 78 tuổi, đã ríu rít tiếng trò chuyện của những đứa trẻ đặc biệt.

img
img
img

Bà Côi dạy học miễn phí cho trẻ em khó khăn từ năm 1994, khi còn là Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Bà thường đến dãy trọ ở khu Bạch Mai để dạy trẻ em đường phố (bán báo, đánh giày) ở các tỉnh thành đổ về Hà Nội. Năm 1998, bà về hưu, quyết định mở lớp dạy học miễn phí cho học sinh tự kỷ, thiểu năng trí tuệ. Ngày nay, lớp học của bà Côi mang tên "Lớp học linh hoạt" nằm ở cuối hành lang tầng 1, Nhà văn hóa số 2 Tân Mai.


img
img
img

Học sinh tại lớp học của bà Côi chủ yếu là trẻ tự kỷ, trẻ thiểu năng trí tuệ. Dù không bình thường như bao người khác nhưng đến lớp của bà Côi, các em luôn cảm thấy vui, niềm vui được đi học như những đứa trẻ khác ngoài kia. Trong lớp hầu như không bao giờ thiếu đi những nụ cười hạnh phúc.

26 năm dạy dỗ trẻ thiểu năng nên người của bà giáo yêu nghề - Ảnh 4.

Trong 23 em đang theo học, nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất hơn 30 tuổi. Có em đã học 5 năm trong trường phổ thông, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, nhưng không biết viết. Có em gắn bó với lớp bà Côi đến 15 năm nhưng vẫn chỉ học đi học lại bảng chữ cái. Và có em đã đọc thông, viết thạo và bắt đầu học phép cộng, trừ.

26 NĂM DẠY DỖ NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT NÊN NGƯỜI

26 năm dạy dỗ trẻ thiểu năng nên người của bà giáo yêu nghề - Ảnh 5.

Tùy khả năng, đặc điểm của từng em, bà Côi sắp xếp việc dạy linh hoạt, bao gồm dạy chữ, toán và kỹ năng sống. Quanh lớp học của bà Côi là bảng, giấy bìa ghi chữ cái, âm vần trong tiếng Việt. Riêng với tấm bảng xanh, nội dung chia thành 3 phần. Cột bên trái ghi các chữ cái, cột phải là các vần và phía dưới là góc bảng trống để ghi những gì đang dạy hoặc học sinh đang thắc mắc.

img
img

23 em, mỗi em có khả năng nhận thức khác nhau. Có những em phải mất cả năm, thậm chí 2-3 năm trò mới có thể cầm bút, bà Côi vẫn xem đó là "chuyện bình thường".

img
img
img

Những đứa trẻ bị nhiều nơi từ chối đào tạo, dưới bàn tay dạy dỗ của bà giáo Côi ngày càng trở nên tiến bộ, biết đọc, biết viết, thích được học, luôn nỗ lực để không phụ công của bà.

26 năm dạy dỗ trẻ thiểu năng nên người của bà giáo yêu nghề - Ảnh 8.

Từ lớp học của bà Côi, nhiều em nhỏ bị thiểu năng, tự kỷ đã được dạy dỗ nên người, có nhận thức tốt hơn. Có những em đã tự biết kiếm sống bằng các nghề như buôn bán, sửa chữa xe, đồ gia dụng, lái xe ôm... Đặc biệt, cách đây 3 năm, có hai em Thủy và Tuấn Anh đã thi đỗ vào Học viện Tài Chính. Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiều nơi từ chối đào tạo, được bà Côi dạy dỗ từ những ngày đầu chập chững đi học.

img
img

Không chỉ dạy đọc, viết, bà Côi còn dạy các em kỹ năng sống, dạy các em luôn yêu thương, giúp đỡ bạn bè, người thân. Bà xếp lịch trực nhật hàng ngày cho học trò như một cách để các em rèn luyện kỹ năng.

MỘT BÀ GIÁO ĐƯỢC PHỤ HUYNH, HỌC SINH YÊU QUÝ, BIẾT ƠN

26 năm dạy dỗ trẻ thiểu năng nên người của bà giáo yêu nghề - Ảnh 10.

26 năm trời dành tình thương và tâm huyết cho lớp học và những đứa trẻ đặc biệt, bà Côi ngày càng được nhiều phụ huynh biết đến. Những người có con học tại lớp bà Côi đều yêu quý, biết ơn bà vì những điều tuyệt vời mà bà đã làm cho những đứa trẻ.


img
img
img

Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, các phụ huynh lại đến tận lớp để tri ân, tặng quà cho bà Côi. Không ít người có con đã theo học bà nhiều năm nhưng không năm nào quên ngày của bà, đến lớp dành cho bà những lời cảm ơn chân thành.

img
img
img

Ông Lê Hồng Côn, bố của em Lê Hồng Tâm, cựu học sinh ở lớp bà Côi, cho biết, con gái vốn bị động kinh nhưng từ ngày theo học bà Côi được bà dạy những kĩ năng sống như: rửa bát, rút quần áo, quét nhà, nấu ăn,... "Tôi vô cùng hạnh phúc khi giờ đây con mình đã thành người, biết giúp đỡ gia đình. Thậm chí, con đã biết đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân", ông Côi nói thêm.

img
img

Mẹ mất, bố ở trại, từ nhỏ em Chu Ngọc Tùng đã được bà ngoại một tay chăm lo. Tùng luôn ao ước sau này lớn lên sẽ làm bảo vệ để bảo vệ bình yên cho khu phố, cho bà ngoại và bà Côi. "Ngày trước nó hay chơi với bạn xấu nên học toàn thói hỗn láo, từ ngày học lớp bà giáo Côi, thằng bé ngoan và biết nghe lời và giúp đỡ bà. Tôi mừng lắm", bà Thanh Ngọc - bà ngoại em Tùng nói.

img
img
img

Một bà giáo gần 80 tuổi, nhiều năm qua vẫn hàng ngày đi xe ôm đến nhà văn hóa dạy học miễn phí cho những đứa trẻ thiểu năng, tự kỷ, không quản nắng mưa. Với bất cứ phụ huynh nào từng cho con học ở lớp của bà Côi thì bà chính là điển hình của một nhà giáo có tâm, luôn yêu nghề, yêu con trẻ và là một con người đáng ngưỡng mộ.

TRỌNG HIẾU
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem