500 cây số về quê đầy gian khổ của 4 ngư dân Phú Yên

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 20/07/2021 19:09 PM (GMT+7)
Không đón được xe, 4 ngư dân quyết định lội bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên. Nhờ những tấm lòng vàng kết nối, các ngư dân đã được trở về nhà bình yên, an toàn giữa đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Vẫn còn mỏi mệt sau hành trình dài, ngư dân Nguyễn Văn Thanh (ở xã An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên) xúc động cho biết: "Anh em chúng tôi quá sức khó khăn để gặp lại được gia đình, vợ con. Thật không biết lấy gì cảm ơn lòng tốt của những người và tổ chức đã giúp đỡ anh em chúng tôi".

500 cây số về quê kỳ công, ngoạn mục của 4 ngư dân Phú Yên - Ảnh 1.

Hai ngư dân Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Thanh sau chặng đường 500 cây số về quê (Ảnh: CTV)

Anh Thanh kể, hơn 2 tháng qua, anh cùng các ngư dân Nguyễn Kha, Nguyễn Văn Hồng (ở xã An Ninh Tây) và Nguyễn Văn Nhanh (ở xã An Ninh Đông, Tuy An) đi làm cho ông Tám, một chủ tàu (thường gọi là chú Tám) chuyên làm nghề lưới chụp cá cơm ở tỉnh Ninh Thuận.

Thế nhưng hàng tháng qua, tàu không đánh bắt được bao nhiêu, sản lượng không đủ tổn phí nên cả chủ và bạn tàu đều hết sức khó khăn. Sau chuyến biển vừa rồi, ông Tám cho mỗi người 200.000 đồng để về quê.

"Do tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, tìm miết vẫn không có nhà xe nào chạy, ai cũng nóng ruột chuyện gia đình vợ con trong cảnh dịch giã nên từ 5 giờ sáng 19/7, bốn anh em quyết xách gói đi bộ theo quốc lộ 1 từ Ninh Thuận Hướng ra Phú Yên, vừa đi vừa tìm xe.

Thế nhưng suốt cả ngày, chẳng có chuyến xe nào dám dừng bắt khách, lại chẳng có hàng quán nào bán đồ ăn. Anh em chúng tôi phải hái trái cây dọc đường ăn tạm. Đến trưa thì mua được 4 chai nước lọc uống cầm hơi giữa trời nắng như đổ lửa. Anh em động viên nhau, thôi thì cố cuốc bộ 500 cây số về quê gặp vợ con…", anh Thanh nói.

500 cây số về quê kỳ công, ngoạn mục của 4 ngư dân Phú Yên - Ảnh 2.

Đội SOS Tuy Hòa tiếp cận 4 ngư dân tại địa phận huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) lúc 0h7 phút ngày 20/7 (Ảnh: CTV)

Trong lúc ngồi nghỉ chân, một người trong nhóm ngư dân đã thử đăng thông tin "kêu cứu" lên Facebook xem có ai giúp đỡ. Và thật may, đến chiều tối 19/7, các anh nhận được điện thoại của một người ở đội SOS Chữ thập đỏ gọi hỏi thăm và dặn ở yên một chỗ, sẽ có xe đến tận nơi đón về quê.

Theo ông Huỳnh Tấn Tịnh - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên, thông tin ban đầu về 4 ngư dân mà Hội có được là từ chị C.T.M.N - chủ tài khoản Facebook Tuy Hòa Young. Chị cũng là một trong những người sáng lập Đội SOS Tuy Hòa từ tháng 12/2020, tình nguyện vận chuyển miễn phí người cấp cứu, bệnh nhân nghèo tại Phú Yên.

Ngay trong đêm 19/7, Đội SOS Tuy Hòa đã khẩn trương lên ô tô chuyên dụng cứu thương hướng về phía Nam. Và đến 0h7 phút ngày 20/7, đội SOS Tuy Hòa đã tiếp cận 4 ngư dân tại địa phận huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), trong tình trạng tất cả đều đói lả.

Các anh em trong đội đã nhanh chóng hỗ trợ các ngư dân quần áo bảo hộ chống dịch, cho ăn uống rồi chở về đến hai Trạm Y tế xã An Ninh Đông và An Ninh Tây (huyện Tuy An, Phú Yên) lúc khoảng 4h sáng ngày 20/7.

500 cây số về quê kỳ công, ngoạn mục của 4 ngư dân Phú Yên - Ảnh 3.

Hai trong bốn ngư dân được xe đưa về đến Trạm Y tế xã An Ninh Tây (huyện Tuy An, Phú Yên) lúc 4h ngày 20/7 (Ảnh: CTV)

Chiều 20/7, ông Lê Xuân Ngọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, sau khi tiếp nhận 4 ngư dân về từ Ninh Thuận, các trạm y tế của huyện đã test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cho kết quả đều âm tính. Hiện các ngư dân được hướng dẫn các biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại gia đình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem