9 tháng sau cú ngã Olympic, Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục cử tạ SEA Games

Song Minh Thứ sáu, ngày 20/05/2022 19:40 PM (GMT+7)
Chiều nay (20/5), lực sĩ Hoàng Thị Duyên đã giành HCV cử tạ hạng 59kg nữ SEA Games 31. Điều đáng nói là bất chấp chấn thương gối trái, cô gái người dân tộc Giáy vẫn phá kỷ lục cử giật SEA Games của chính mình lập tại Philippines năm 2019.
Bình luận 0

Hoàng Thị Duyên đứng dậy sau khi ngã

Đến thời điểm này, ít ai có thể quên hình ảnh lực sĩ Hoàng Thị Duyên với nỗ lực quá sức đã bị "tạ đè" trong phần thi cử đẩy Olympic Tokyo 2020.

Thời điểm cuối tháng 7/2021 ở Nhật Bản, Hoàng Thị Duyên đạt tổng cử 208kg (95kg cử giật và 113kg cử đẩy), xếp hạng 5/9 và không thể đáp ứng kỳ vọng mang huy chương về cho Thể thao Việt Nam tại Thế vận hội.

9 tháng sau cú ngã Olympic, Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục cử tạ SEA Games - Ảnh 1.

Hoàng Thị Duyên nỗ lực vượt qua chấn thương, giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Trọng Hải

Chia sẻ với báo chí tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao Hà Nội chiều nay sau khi giành HCV SEA Gamjes 31 hạng 59kg, Hoàng Thị Duyên bộc bạch: "Sau thất bại đó, từ Olympic Tokyo trở về nước tôi rất buồn.

Trước thềm SEA Games 31, tôi vẫn bị chấn thương gối trái và hông, khi đẩy không bật lên được nên suy nghĩ rất nhiều. Càng quyết tâm, khát khao giành HCV ở kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà bao nhiêu tôi lại càng áp lực bấy nhiêu, suy nghĩ tiêu cực, nhiều đêm không ngủ được.

Những lúc khó khăn như vậy, chỉ có bố mẹ động viên tôi. Bố mẹ luôn an ủi, nói với tôi là: "Con cứ bình tĩnh, kể cả con không thành công thì bộ mẹ vẫn luôn tự hào về những gì con đã làm được. Bố mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!

Nghĩ tới bố mẹ là tôi không cầm được nước mắt. Tôi bị một vết thương nhỏ thôi bố mẹ cũng lo lắng cho tôi", Hoàng Thị Duyên xúc động khi nghĩ về cha mẹ của mình.

Tại Nhà thi đấu chiều nay, bố mẹ và những người thân đã từ quê nhà Lào Cai đã lên Hà Nội cổ vũ cho Duyên: "Tôi không cảm thấy áp lực gì. Được bố mẹ trực tiếp xem, cổ vũ, tôi càng có thêm động lực để chiến thắng.

Hôm nay, tôi vẫn không hài lòng ở bài cử đẩy. Gối trái của tôi đau không thể đẩy lên được, hông cũng có vấn đề. Nếu đạt thể trạng tốt nhất, chắc chắn thành tích của tôi đã tốt hơn".

Phá kỷ lục cử giật SEA Games

Trở lại với cuộc cạnh tranh ở hạng 59kg nữ cử tạ SEA Games 31 chiều nay, mọi ánh mắt đều tập trung vào ĐKVĐ, kỷ lục gia SEA Games 2019 Hoàng Thị Duyên với tổng trọng tạ 210kg (95kg cử giật, 115 kg cử đẩy xác lập tại Philippines).

9 tháng sau cú ngã Olympic, Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục cử tạ SEA Games - Ảnh 3.

Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục cử giật SEA Games với mức tạ 96kg. Ảnh: Bùi Lượng

Nhiều người muốn chứng kiến xem Hoàng Thị Duyên sẽ đứng dậy vững vàng ra sao sau cú ngã Olympic Tokyo 2020. Thi đấu rất chắc chắn ở bài cử giật, Duyên lần lượt chinh phục thành công mức tạ 90kg, 93kg và 96kg sau 3 lần giật. Thành tích này giúp cô phá kỷ lục cử giật SEA Games của chính mình.

Sau phần thỉ cử giật, Duyên đã bỏ cách VĐV xếp sau là Pimsiri (Thái Lan) tới 10kg và cô rất tự tin quyết tâm phá nốt kỷ lục cử đẩy.

9 tháng sau cú ngã Olympic, Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục cử tạ SEA Games - Ảnh 4.

Hoàng Thị Duyên ăn mừng HCV cử tạ hạng 59kg SEA Games 31. Ảnh: Trọng Hải

Tiếc là trong thời điểm quyết định, cái gối trái lại dở chứng và Hoàng Thị Duyên chỉ có thể chinh phục thành công mức cử đẩy 108kg ở lần đẩy đầu tiên. Hai lần sau, cô thất bại với mức 113kg và 116kg.

Với tổng cử 208kg, Duyên giành HCV. HCB thuộc về Pimsiri (Thái Lan, tổng cử 196kg), HCĐ thuộc về Ta Bor Yar Naw (Myanmar, 191kg).

Thành tích nói trên của Duyên còn thua tổng cử 210kg mà cô giành HCV SEA Games 2019 và còn thua xa thông số tốt nhất của cô (223kg: 103kg cử giậ +120kg cử đẩy, giành HCB giải vô địch châu Á 2018). Nhưng với nỗ lực vượt qua cú sốc tâm lý Olympic, bất chấp chấn thương cố gắng vào cuộc giành HCV SEA Games 31, cô vẫn được các thầy cô trong ban huấn luyện, các đồng đội chúc mừng, bày tỏ sự khâm phục.

9 tháng sau cú ngã Olympic, Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục cử tạ SEA Games - Ảnh 5.

Bố mẹ Hoàng Thị Duyên chụp ảnh kỷ niệm cùng con gái. Ảnh: Lê Minh

Hoàng Thị Duyên sinh năm 1996, người dân tộc Giáy, quê ở Lào Cai. Năm tuổi 13 Hoàng Thị Duyên đã giấu gia đình việc đi tập tạ. Biết chuyện, cha mẹ Duyên vốn cả đời đã vất vả chỉ biết lao động chân tay, làm nông, buôn bán mưu sinh xót con vô cùng. Cha mẹ kiên quyết phản đối, muốn Duyên "quẳng tạ" ngay lập tức, tập trung vào việc học văn hóa để tương lai đỡ nhọc nhằn.

Và phải nhờ sự kiên nhẫn của bản thân cộng với những lời động viên, thuyết phục từ các thầy Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lào Cai, Duyên mới được theo đuổi niềm đam mê.

Hàng ngày, bất kể nắng mưa, Duyên đi bộ 6km từ nhà đến điểm tập. HLV Nguyễn Cao Hùng – người phát hiện ra năng khiếu của Duyên cho biết cô gần như chẳng nghỉ ngày nào, chăm chỉ tập luyện với khát vọng chinh phục những mức tạ ngày một cao hơn, cao hơn nữa…

Mốc son đáng nhớ đầu tiên của Duyên là tấm HCB giải cử tạ trẻ châu Á 2016 khi cô tròn 20 tuổi. Tiếp theo là HCB giải vô địch châu Á 2018, HCV SEA Games 2019, HCV World Cup cử tạ thế giới 2020, HCĐ giải vô địch cử tạ châu Á 2021, giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Và lúc này, trong bộ sưu tập huy chương của Duyên đã có thêm tấm HCV SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem