Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 02/02/2024 06:00 AM (GMT+7)
Ngồi ăn bữa cơm tất niên và được về quê đón Tết trên chuyến xe yêu thương miễn phí ngày 1/2, nhiều người nhà và bệnh nhân ở Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội, không khỏi xúc động.
Bình luận 0

Bữa cơm tất niên: Mong ước của những người nhà bệnh nhân ngày cuối năm

Trưa ngày 1/2 (tức 22 tháng Chạp), hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã cùng nhau ăn bữa cơm tất niên tại căng tin của bệnh viện. Đây là bữa cơm cuối năm thể hiện niềm mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang đến một năm mới hạnh phúc cho người bệnh.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 1.

200 mâm cơm tất niên mời bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K trưa ngày 1/2. Ảnh: Gia Khiêm

Bữa cơm tất niên đầy đủ các món từ gà luộc, bánh chưng, giò, dưa hành… khiến ai nấy đều ấm áp, xua đi nỗi đau bệnh tật đang thường nhật. 

Hoà trong dòng người, em Phan Cừ Bách (14 tuổi, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) được mẹ là chị Trần Thị Chinh (44 tuổi) gắp đồ ăn. Nhìn con trai với mái đầu không còn sợi tóc nào sau những lần hoá, xạ trị ăn ngon lành, chị Chinh cười trong hạnh phúc.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 2.

Bữa cơm tất niên đầy đủ các món từ gà luộc, bánh chưng, giò, dưa hành… khiến ai nấy đều ấm áp, xua đi nỗi đau bệnh tật đang thường nhật. Ảnh: Gia Khiêm

Với chị Chinh, con trai là người vô cùng kiên cường, lạc quan để chống lại căn bệnh ung thư. Cách đây 4 tháng, Bách được chẩn đoán mắc ung thư tế bào mầm tuyến tùng. Nghe tin, cả gia đình chị Chinh đã rất sốc. Cũng từng ấy thời gian, chị tạm gác mọi công việc giáo viên của mình để túc trực, đồng hành cùng với con trai trên hành trình chống lại bệnh tật.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 3.

Chị Chinh xúc động khi kể về hành trình cùng con chống lại căn bệnh ung thư. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, chị Chinh chia sẻ, gia đình cũng rất tin tưởng vào y học, sự tận tình đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. "Tâm lý của con lúc đầu cũng hoang mang nhưng sau con rất kiên cường xạ trị. Những ngày hoá trị mệt nhưng con vẫn cần mẫn học online. Chính điều đó khiến vợ chồng tôi càng phải kiên cường hơn để là chỗ dựa cho con, đồng hành cùng con để con chống lại tác dụng phụ của thuốc. Cũng may con đáp ứng thuốc tốt hơn nên hiện tại sức khoẻ đỡ hơn nhiều", chị Chinh trải lòng.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 4.

Lãnh đạo Bệnh viện K gửi những phong bao lì xì chúc sức khoẻ người bệnh. Ảnh: Gia Khiêm

Tết này, chị Chinh cũng chưa biết có được về ăn Tết cùng gia đình không nhưng sẵn sàng tâm lý có thể ở lại viện để con được theo dõi, điều trị tốt nhất. "Nay con cùng các bệnh nhân khác được bệnh viện và các nhà hảo tâm tổ chức cho bệnh nhân và người nhà bữa cơm tất niên tôi rất xúc động. Tôi xin cảm ơn y bác sĩ, ban lãnh đạo bệnh viện rất quan tâm đến bệnh nhân, chăm sóc tận tình, chu đáo để các bệnh nhân ở Bệnh viện K cảm thấy rất ấm lòng", chị Chinh chia sẻ thêm.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Điệp bên con trai ăn bữa cơm tất niên cùng mọi người. Ảnh: Gia Khiêm

Ngồi bón đồ ăn cho con, anh Nguyễn Văn Điệp (43 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cũng xúc động, bồi hồi. Ngồi kế bên, bé Nguyễn Nhật Nam (7 tuổi) thi thoảng lại níu tay cha. Bé Nam bị ung thư phần mềm, khối u trong ổ bụng, ở đây từ tháng 4/2023.

Vợ mới sinh con thứ 2 nên hầu như toàn bộ thời gian anh Điệp đều ở bên vỗ về, chăm sóc cho con trai. Do phải truyền kháng sinh liên tục trên cơ thể nhỏ bé nên Nam thường xuyên mệt mỏi, đôi lúc không ăn uống khiến là cha mẹ như anh Điệp thêm phần lo lắng.

"Dù nhiều đêm thức khuya mệt nhọc nhưng sức khoẻ của con là quan trọng nhất nên tôi không ngại vất vả. Tôi cũng luôn động viên con lạc quan. Bệnh viện và các nhà hảo tâm tổ chức bữa cơm này rất vui, là động lực để bệnh nhân và người nhà vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi mong con và các bệnh nhân sớm khoẻ bệnh về với gia đình", anh Điệp bày tỏ.

Bữa cơm tất niên và chuyến xe đong đầy những yêu thương

Bà Nguyễn Thị V. đang truyền hoá chất tại khoa Nội 5 cho biết, lần điều trị này đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên bà không về quê cùng gia đình.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 6.

Hàng trăm bệnh nhân, người nhà chờ đợi về quê chiều ngày 1/2. Ảnh: Gia Khiêm

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 7.

Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có mặt tại Bệnh viện K để chia sẻ cùng các bệnh nhân trên chuyến xe yêu thương về nhà. Ảnh: Gia Khiêm

"Lúc đầu tôi có chút chạnh lòng, nhớ nhà khi thấy nhiều người được trở về quê. Nhưng điều đó cũng chỉ thoáng qua bởi ở đây có các y, bác sĩ với những người bạn cùng điều trị ở đây. Chúng tôi không bao giờ nghĩ nằm viện lại có bữa cơm tất niên đủ đầy như thế này. Tôi biết ơn sự quan tâm của bệnh viện và các nhà hảo tâm đã mang đến những ngày Tết yêu thương đầm ấm như vậy", bà V. tâm sự.

Chiều cùng ngày, Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có mặt tại Bệnh viện K để chia sẻ cùng các bệnh nhân trên chuyến xe yêu thương về nhà. Bà Lan chia sẻ, mong muốn mọi người được trở về quê đoàn tụ với gia đình sau những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 8.

Nhiều người nhà bệnh nhân xúc động chụp ảnh cùng lãnh đạo Bệnh viện K. Ảnh: Gia Khiêm

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 9.

Mọi người cùng gửi những lời chúc mừng năm mới, chúc nhau sức khoẻ, đón Tết vui vẻ. Ảnh: Gia Khiêm

"Chuyến xe 0 đồng và mâm cơm là lời động viên của ngành y tế, các bác sĩ Bệnh viện K, các nhà hảo tâm. Mong mọi người giữ gìn sức khoẻ để đón thêm nhiều mùa xuân mới", bà Lan gửi gắm.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Lê Văn Quân, Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, bệnh viện luôn xác định lấy người bệnh làm trung tâm, người bệnh đến tiếp đón ân cần nhẹ nhàng, chăm sóc tận tình, người về được dặn dò rất chu đáo.

Ấm lòng bữa cơm tất niên, đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết- Ảnh 10.

Mọi người cùng vẫy tay chào thân thương tới bệnh nhân và người nhà. Ảnh: Gia Khiêm

"Những năm qua, ngoài phấn đấu nỗ lực về mặt chuyên môn, chúng tôi luôn xác định, ứng dụng, mang các kỹ thuật, phương án điều trị tốt nhất để chăm lo cho người bệnh. Từ tình hình kinh tế xã hội có nhiều hoạt động ấm lòng mang đến cho người bệnh, xuất phát các phong trào từ nhà tài trợ, bệnh viện phát động, giao cho phòng chức năng tìm hiểu, đưa ra các kế hoạch để chăm lo cho người bệnh tốt nhất.

Dịp Tết đến xuân về, chúng tôi luôn nhận thấy người bệnh rất trăn trở không biết về quê bằng cách nào nên tổ chức những chuyến xe yêu thương, đặc biệt bệnh viện phối hợp tốt với nhà tài trợ tổ chức bữa cơm tất niên ấm lòng người bệnh, qua đó an ủi cho người bệnh, mong người bệnh hợp tác tốt với ban chuyên môn bệnh viện để bệnh tật chóng khỏi, mang sức khoẻ trở lại bình thường", ông Quân nói.

Cũng theo ông Quân, Tết Nguyên đán 2024 dự kiến có khoảng 300 bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện. Mọi công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh đã được giao cho phòng chức năng bằng nguồn quỹ phúc lợi của bệnh viện, huy động khác của nhà tài trợ chăm lo cho người bệnh ở lại viện ăn tết ấm cúng, đầy đủ, kíp trực đáp ứng chuyên môn tốt cho người bệnh.

Chiều ngày 1/2, 13 chuyến xe chở gần 360 người bệnh và người nhà đã bắt đầu lăn bánh, nhiều người bệnh đã xúc động rơi nước mắt vì thấy được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem