Ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1!

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 14/02/2022 09:21 AM (GMT+7)
Dẫn con vào tận phòng học nhưng vẫn không yên tâm, nhiều phụ huynh cứ thấp tha thấp thỏm, nhòm qua cửa sổ chỉ để xem con đang ngồi im "như tượng" trong lớp.
Bình luận 0
Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 1.

Sáng nay 14/2, hơn 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 tại TP.HCM đã được đến trường học trực tiếp. Đây là những bậc học cuối cùng tại TP.HCM được phép hoạt động trực tiếp trở lại.

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ sáng sớm, công tác đón tiếp học sinh tại các trường - nhất là đối với khối lớp 1 được thực hiện bài bản. Vì số lượng học sinh đông, Trường tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12) bố trí giáo viên cầm bảng tên lớp ở sẵn cổng trường để phụ huynh đưa con tập trung lại theo lớp.

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 3.

Thế nhưng, nhiều phụ huynh vẫn phải dắt tay con vào lớp, đặt con ngồi vào bàn mới yên tâm. Trong ảnh, một phụ huynh đang giao "cục cưng" cho giáo viên chủ nhiệm lớp 1/8, Trường tiểu học Hà Huy Giáp.

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh nán lại dặn dò, nhờ cậy cô giáo. Hàng trăm các lời dặn dò như "bé chưa tập trung học, nhờ cô để ý nhắc nhở"; "bé đọc chưa tốt, nhờ cô kèm thêm"... thậm chí, "nếu bé sợ, khóc... nhờ cô báo cho phụ huynh biết"

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 5.

Con vào lớp rồi, phụ huynh vẫn chưa chịu rời trường mà nán lại đứng nhòm qua cửa sổ. Dù trong lớp, các em học sinh nhỏ ngơ ngác, ngồi im như "tượng tạc". Trao đổi với Dân Việt, phụ huynh tên L.T.H (ngụ quận 12) cho biết, ngày đầu tiên con đi học ở trường, chị không giấu nổi sự lo lắng. "Đưa con đi học lần này cũng thấp thỏm như mấy năm trước cho con học mẫu giáo vậy. Lo lắng đủ thứ. Nào là không biết con có sợ không, có chịu học bài không, có làm quen được môi trường mới không... đặc biệt là có an toàn không. Nhưng nhìn các bé ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo "răm rắp" và rất hào hứng đến trường nên cũng bớt lo một chút", vị phụ huynh chia sẻ.

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 6.

Có phụ huynh vào hẳn trong lớp để đỗ dành, dặn dò con. Khi nhà trường thông báo phụ huynh phải rời khỏi lớp để ổn định lớp học, phụ huynh mới đành lòng ra ngoài...

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 7.

Chưa yên tâm, tiếp tục nhòm qua khe cửa nhỏ để nhìn con

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 8.

Anh T.V.H (quận 12) chia sẻ, trước đây đưa con đi học mẫu giáo thì không sao. Nhưng hôm nay đến trường học lớp 1 lại thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. "Suốt thời gian qua, do dịch bệnh nên các con phải ở nhà, gói gọn trong không gian hẹp, không được gặp gỡ bạn bè, học tập thầy cô... Được đến trường đi học lại là điều rất đáng mừng nhưng sao lo quá", anh H nói.

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 9.

Chia sẻ quan điểm về việc các bé chưa được chích vaccine Covid-19 khi đi học trở lại, chị Q.M (phụ huynh học sinh lớp 1/2_ cho biết, việc xuất hiện F0 trong trường là điều hiển nhiên có thể xảy ra. "Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận điều đó dù không mong muốn chút nào. Đến thời điểm này, các con cần được đến trường học tập, cần được vui chơi và phát triển. Cứ e dè dịch bệnh, bắt con ở nhà dán mắt vào điện thoại, tivi thì còn nguy hiểm hơn", chị M nói.

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 10.

Mặc kệ các bạn đã vào lớp, ổn định chỗ ngồi, nhiều "tân binh" vẫn được phụ huynh tiếp năng lượng ngay tại sân trường. Nhiều bé háo hức đi học quên cả đói, nhưng phụ huynh thì không quên nhiệm vụ.

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 11.

Cho con ăn xong suất ăn sáng, vị phụ huynh dỗ dành con uống ly sữa đậu nành rồi dặn "con học ngoan, trưa ba đến đón. Nếu khát nước thì uống nước của mình, không uống chung với bạn nhé. Muốn đi vệ sinh thì xin phép cô, đừng có nhịn. Con nhớ đeo khẩu trang, đừng gỡ ra..."

Chùm ảnh: Ai thương con như phụ huynh học sinh lớp 1 - Ảnh 12.

Loa phát thanh của nhà trường liên tục nhắc nhở phụ huynh rời lớp học. Cô giáo cũng nhẹ nhàng "thôi, chia tay được rồi, phụ huynh yên tâm về nhà để các con học nhé", nhiều phụ huynh mới chịu vẫy tay chào con, ra về.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem