Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm

Bảo Yến - Thế Hiển Thứ bảy, ngày 31/12/2022 06:17 AM (GMT+7)
Hôm nay, 200 suất cơm nóng hổi được trao cho những bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Mỗi một suất cơm được tặng đã sưởi ấm đôi bàn tay của người nhận và người trao trong ngày cuối năm 2022.
Bình luận 0
Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 1.

Nhân dịp cuối năm 2022, Ban công tác Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ Tổ dân phố 38, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức tặng cơm cho 200 bệnh nhân Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 2.

Các suất cơm được đặt sẵn để bệnh nhân nhận được bữa ăn nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 3.

200 suất cơm được chuẩn bị để trao tặng bệnh nhân nghèo. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 4.

Các suất cơm miễn phí được trao tặng tại tầng 2 và tầng 3 Khoa Dinh dưỡng, Viện Huyết học. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 5.

Suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng với cơm, thịt, cá, trứng, rau... Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Minh Kim - Tổ trưởng Tổ dân phố 38 cho biết: "Bữa cơm đầy yêu thương này là sự đóng góp, chắt chiu từng đồng lương hưu của các ông các bà là hội viên Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ và Ban công tác Mặt trậnTổ dân phố 38. Chúng tôi mong rằng sẽ sẻ chia một phần nhỏ bé sự khó khăn các bệnh nhân gặp phải".Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 7.

Bệnh nhân xếp hàng để nhận những suất cơm nghĩa tình. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 8.

Cùng con trai đến nhận suất cơm yêu thương, chị Phan Thị Hà (Nghệ An) cho hay, con chị đã phải ở Viện Huyết học 4 tháng nay. Đây là đợt điều trị thứ 3. Lần này, gia đình phải mua thuốc điều trị và hóa chất bên ngoài nên gia đình vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Xúc động khi 2 mẹ con nhận được bữa trưa tình nghĩa chị Hà chia sẻ: “Suất cơm từ thiện ngày cuối năm với 2 mẹ con là điều rất quý giá. Cảm ơn các bà, các bác đã giúp đỡ 2 mẹ con”. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 9.

Nhiều bệnh nhi tự mình đến nhận bữa ăn đầy yêu thương của các bà, các bác. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 10.

Niềm vui đơn giản của những bệnh nhi là sự sẻ chia của các mạnh thường quân. Ảnh: Thế Hiển

Ảnh: Ấm áp bữa cơm dành tặng bệnh nhân Viện Huyết học ngày cuối năm - Ảnh 11.

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Trâm (thứ 2 từ phải sang) xúc động chia sẻ: "Khi nhìn những cháu bé tuổi cháu mình đội tóc giả hay đầu trọc đến nhận phần cơm mà tôi thấy thương xót. Các cháu đang tuổi đi học, vui chơi nhưng vì bệnh tật nên phải vào viện. Mong rằng mỗi suất cơm bé nhỏ này là sự sẻ chia, động viên tới các cháu và những bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học. Khi trao tặng cơm giúp bệnh nhân ấm lòng nhưng chính người trao tặng như chúng tôi cũng ấm áp trong những ngày Hà Nội giá lạnh". Ảnh: Bảo Yến



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem