Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối 22.3, U23 Việt Nam tiếp đón U23 Brunei trong khuôn khổ vòng loại U23 Châu Á trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).
Đúng như dự đoán, khi tiếng còi chính vang lên, đội tuyển U23 Việt Nam tràn lên phần sân đối phương, ép sân và tung ra rất nhiều cú sút.
Phút 11, sau pha chuyền bóng rất đẹp của Thanh Thịnh, tiền đạo Hà Đức Chinh bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu.
Phút thứ 16, trọng tài chính Adham bị đau sau pha va chạm với số 14 bên phía tuyển Brunei.
Ông bất ngờ nằm xuống sân, xung quanh các cầu thủ vẫn tham gia tranh bóng.
Ông tham khảo ý kiến trọng tài biên và trọng tài bàn.
Sau đó vị vua áo đen phải nhờ đến sự trợ giúp từ bác sĩ.
Sau đó 5 phút, ông Adham tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trên sân.
Thủ môn Basri có pha bắt bóng lóng ngóng tạo cơ hội cho Thành Chung tung cú sút ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, khung gỗ đã cứu thua cho Brunei sau cú đánh đầu của Tấn Sinh.
Sau đó lần lượt Đinh Thanh Bình, Việt Hưng, Trương Tấn Sinh, Quang Hải lần lượt nâng tỷ số lên 6-0.
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo khởi đầu vòng loại giải U23 châu Á bằng trận "đá tập" trước U23 Brunei.
Sắp tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Đây hứa hẹn là những trận đấu khó khăn cho các cầu thủ trẻ khi trình độ đội bóng các quốc gia này ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn Việt Nam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.