Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 10/07/2024 19:50 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách với PV Dân Việt khi anh đang trong chuyến tàu từ Thụy Điển về sân bay tại Đan Mạch trước trận bán kết EURO 2024 giữa Anh và Hà Lan diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam).
Bình luận 0

Anh vs Hà Lan đối đầu, ca sĩ Hoàng Bách dự đoán cầu thủ tỏa sáng

Với tình yêu dành cho Hà Lan, ca sĩ Hoàng Bách có kế hoạch theo dõi cuộc so tài giữa Anh và Hà Lan tại bán kết EURO 2024 như thế nào?

- Tôi sẽ xem trận đấu này ở Balan cùng hội người Việt tại đây. Trước đó sẽ diễn ra trận bóng giao hữu giữa Hội đồng hương Nghệ Tĩnh với Hội đồng hương Nam Định.

Với tôi, Anh vs Hà Lan đối đầu mới đúng là trận chung kết EURO 2024 sớm. Vì cả Anh và Hà Lan đều là 2 đội tôi thích. Tất nhiên, tôi thích Hà Lan hơn, phong độ của Hà Lan cũng thuyết phục hơn. Tuy nhiên, ĐT Anh có nhiều ngôi sao hơn, nên trận đấu sẽ khó lường. Nhưng nếu đá như những trận trước trong khuôn khổ EURO 2024 thì Hà Lan có cơ hội cao hơn.

Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”- Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Bách có mặt trực tiếp tại sân Olympic (Berlin, Đức) để cổ vũ cho Hà Lan trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1 tại ở tứ kết. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nói chung năm nay, ĐT Anh nhiều người hay nhưng khá bế tắc, tâm lý yếu, kết nối kém. Nhưng bằng cách nào đó lại "lết" được tới tận bán kết EURO 2024. Tôi nhìn nhận Hà Lan càng đá càng hay. Họ có sự gắn kết mà các thế hệ trước của Hà Lan không có. Có thể vì ở thế tương đối yếu nên họ biết mình - biết người và thực dụng hơn trong suy nghĩ.

Khi Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên vào chung kết EURO 2024, sau khi thắng Pháp với tỷ số 2-1 ở trận bán kết trước đó, ca sĩ Hoàng Bách cho rằng kết quả bất ngờ, hay là một kết cục dễ đoán?

- Không bất ngờ, cũng không dễ đoán, theo tôi đây là kết quả hợp lý. Tây Ban Nha và Pháp đều có con người hay, tuy con người và đẳng cấp của Pháp được đánh giá cao hơn chút, nhưng Tây Ban Nha đá thuyết phục hơn, nhiều năng lượng và lối chơi biến hóa hơn. Pháp quá dễ bị bắt bài vì có một hàng tiền vệ khô cứng, thiếu sáng tạo. Lối chơi dựa vào Mbappe quá nhiều, dễ bị bắt bài khi chia cắt được cầu thủ này với đồng đội. Bản thân Mbappe cũng chơi không hay ở giải này, lối chơi quá dễ đoán.

Còn Tây Ban Nha thực sự là đội thuyết phục nhất đến giờ này, họ có đôi cánh giàu năng lượng, hàng tiền vệ sáng tạo, kết nối và nhiều phương án thay thế. Điểm yếu duy nhất là chỗ tiền đạo cắm, nhưng có đôi cánh và hộ công tốt nên bù lấp được. Bản thân tiền đạo Morata dù chưa thực sự tỏa sáng nhưng ở một phương diện nào đó vẫn hoàn thành nhiệm vụ lôi kéo, quấy rối và làm tường.

Theo anh, cầu thủ nào phía ĐT Anh và Hà Lan sẽ tỏa sáng trong trận bán kết EURO 2024 diễn ra vào lúc 2 giờ ngày ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam)? Dự đoán của ca sĩ Hoàng Bách về tỷ số trận Anh và Hà Lan?

- Tôi nghĩ sẽ khó có một trận đấu bùng nổ với cách ĐT Anh đã làm suốt đầu giải EURO 2024 tới giờ. Hi vọng duy nhất cho khán giả xem trận này là các cầu thủ Hà Lan ăn bàn trước, buộc Anh phải tăng tốc, lúc đó trận đấu mới thực sự hay.

Tôi dự đoán Hà Lan thắng Anh với tỷ số 2-1, do Gakpo và Van Dijk ghi bàn. Phía ĐT Anh, Cole Palmer.

Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”- Ảnh 3.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ca sĩ Hoàng Bách cho biết, anh gặp gỡ HLV Hữu Thắng (áo đen) thông qua một người bạn chung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

 Ca sĩ Hoàng Bách: "Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ là một trận đấu trong mơ"

Tại EURO 2024, ca sĩ Hoàng Bách dành sự quan tâm đến cầu thủ và đội tuyển nào nhất?

- Với EURO năm nay, thực sự tôi không quá thích một cầu thủ nào, nhưng càng về sau, càng thấy giải hay. Cũng phải nói là một may mắn quá lớn cho tôi khi vô tình đăng ký đi xem được trận Hà Lan với Thổ Nhĩ Kỳ. Với tôi, đây là một trận đấu "trong mơ" với những cổ động viên tuyệt vời nhất, dù rất máu lửa nhưng thân thiện và cách cổ vũ thì quá tuyệt vời, vừa bài bản, vừa "điên rồ", vừa giàu bản sắc.

Clip: Ca sĩ Hoàng Bách cổ vũ cho ĐT Hà Lan trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết. (Nguồn: Nhân vật cung cấp)

Để được theo dõi trận Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ tại EURO 2024, ca sĩ Hoàng Bách chắc hẳn rất khéo léo trong việc "xin phép" bà xã – "nóc nhà". Anh có thể chia sẻ những khó khăn cũng như kỷ niệm đặc biệt nào khiến anh không thể quên trong hành trình này?

- Cái khó khăn nhất là sắp xếp lịch làm việc. Tôi quyết định đi và xin visa chỉ trong vòng hơn 1 tuần, tất nhiên cần vận dụng rất nhiều "khả năng" khác nhau để đạt được điều này, từ "đối nội" với bà xã và "đối ngoại" với anh em bạn bè khắp thế giới để có được chuyến đi gấp gáp và tuyệt vời này.

Cũng may tôi kết hợp được một số công việc và thăm gia đình ở Bắc Âu nên chuyến đi cũng không chỉ có bóng đá. Tôi cũng vô tình gặp gỡ HLV Hữu Thắng thông qua một người bạn chung và chúng tôi đã đi cùng nhau.

Có một trải nghiệm nhớ đời với 3 anh em là phải lang thang đi bộ đến 2 giờ sáng ở Berlin vì không bắt được xe, các cổ động viên tràn ngập đường phố nên khó bắt taxi, Uber thì bị block tài khoản. Trước đó, khi đang cổ vũ trên sân trong trận Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã thủ sẵn áo khoác để giấu chiếc áo cam đang mặc bên trong, phòng trường hợp các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ quá khích thì mình không lộ ra (cười). May mà họ dù khá "điên rồ" nhưng cũng rất lịch sự, thân thiện. Còn các CĐV Hà Lan thì khỏi phải nói, quá bài bản, văn minh và nhiệt, đẹp mắt nữa.

Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”- Ảnh 4.
Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”- Ảnh 5.
Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”- Ảnh 6.
Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”- Ảnh 7.
Ca sĩ Hoàng Bách: “Anh vs Hà Lan là trận chung kết EURO 2024 sớm với tôi”- Ảnh 8.

Ca sĩ Hoàng Bách hòa cùng không khí EURO 2024 trên nước Đức. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Được biết, EURO 2024 trên nước Đức cũng là kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Anh có những ký ức gì đặc biệt với cầu thủ này và anh nhận định thế nào về màn thể hiện của siêu sao 39 tuổi tại EURO năm nay?

- Tôi nghĩ những gì thể hiện trên sân đã nói lên tất cả. Ronaldo còn nguyên ảnh hưởng và nhiệt huyết, nhưng thời gian đã không còn đồng hành với những bước chạy của cậu ấy nữa rồi.

Tôi hâm mộ sự quyết liệt, cảm xúc và niềm tin vào bản thân của Ronaldo, nhưng về chuyên môn thì rõ ràng đây không phải là giải đấu thành công của cậu ấy.

Ký ức đẹp nhất với tôi về Cristiano Ronaldo có lẽ là những bước chạy đầu tiên của cậu ấy tại Old Trafford từ khi còn là một cậu thanh niên vừa hết tuổi teen và những cú sút xa trứ danh. Đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của CR7 trong tôi.

Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem