Bà mẹ trẻ khư khư hai chữ "an toàn", gia đình lục đục

Thứ bảy, ngày 28/12/2013 06:34 AM (GMT+7)
Hơn 1 tuần nay, không khí trong gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt, vợ thì bỏ về nhà con gái, con dâu thì cứ nhất quyết không chịu xuống nước xin lỗi, làm lành với mẹ chồng, con trai tôi cũng vì chuyện đó mà xích mích với vợ nó.
Bình luận 0
Tôi không thể kìm nén mãi trong lòng, tôi chỉ muốn tâm sự chuyện mình đang gặp phải để mong mọi người có thể cho tôi những lời khuyên hữu ích.

Tôi có một cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang. Lúc nó về ra mắt, mọi người từ trong gia đình, họ mạc, hàng xóm láng giềng ai ai cũng quý và khen tôi may mắn có được cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết. Lúc đó tôi cũng nở mày nở mặt lắm, đâu biết rằng lúc về sống chung mới nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như vậy, chung quy cũng chỉ vì cái tính ưa sạch sẽ, an toàn quá mức của nó.

img
Ảnh minh họa từ internet

Con dâu của tôi cái gì cũng tốt, ngoại trừ cái tính sạch sẽ hơi thái quá. Nhà cửa, đồ đạc phải không một hạt bụi, quần áo lúc nào cũng phải thơm phức; đồ ăn thức uống phải mua trong siêu thị lớn có tiếng, có nhãn mác kiểm chứng rõ ràng… Thật ra lúc đầu thì cũng không có vấn đề gì, tôi nghĩ như thế cũng tốt, còn hơn là vớ phải một cô con dâu lôi thôi, lếch thếch. Mọi chuyện rắc rối chỉ xảy ra khi con dâu sinh cháu đầu lòng.

>> "Đấu tranh" kịch liệt với mẹ chồng để cho con ăn sạch<<

Sau khi sinh cháu xong, hình như con dâu tôi nhìn đâu cũng ra vi khuẩn, vi trùng. Nó bắt cô giúp việc phải lau dọn nhà cửa 3 lần/ngày, chăn màn giường chiếu của cháu bé ngày thay lần, tã lót phải đem giặt sạch rồi đun sôi để diệt khuẩn… Trước khi bế em bé phải đánh răng, rửa tay, thay quần áo sạch… mới được bế.

Câu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con" - là diễn đàn trên Dân Việt, nơi để các bậc phụ huynh cùng chia sẻ những tâm sự, câu chuyện cũng như kinh nghiệm... của bản thân trên con đường đi tìm sự an toàn cho sức khỏe, bảo vệ cuộc sống đầy sắc hồng cho những thiên thần bé nhỏ...

Mọi đóng góp, chia sẻ xin gửi về báo điện tử Dân Việt qua hòm thư baodanviet@gmail.com và ghi rõ "Bài tham gia diễn đàn Câu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con".

Những tâm sự, câu chuyện được đăng trên Dân Việt sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định.
Hôm đó có mấy người bạn hưu trí của tôi sang chơi, thấy cháu bé đáng yêu nên tranh nhau bế với nựng. Lúc đó con dâu tôi đang nấu ăn trong bếp, thấy thế thì chạy mải ra giằng lại đứa bé và bảo: “Các bác đã rửa tay sạch sẽ chưa mà bế em bé” rồi nó bế vội con đi tắm rửa, thay quần áo khác trước sự ngỡ ngàng, bối rối của mấy ông già chúng tôi. Tôi thực sự thấy xấu hổ và đã phải muối mặt xin lỗi mấy ông bạn. Thế rồi đợt bùng phát dịch cúm, nó bắt mọi người trong nhà lúc nào cũng phải đeo khẩu trang và hạn chế lại gần em bé.

Tôi và mọi người trong nhà cũng đã khuyên giải nhiều lần, rằng trẻ con nên tập cho tiếp xúc với môi trường bên ngoài, không nên giữ khư khư như trong lồng kính như thế, không tốt cho trẻ nhưng con dâu vẫn khăng khăng ý mình mình làm. Nó lấy lý do trẻ sơ sinh sức đề kháng còn yếu, không giữ sạch sẽ nhỡ ốm ra đấy thì sao để bắt mọi người phải tuân thủ theo cái quy trình kiểm soát vệ sinh nghiêm ngặt còn hơn cả trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cháu tôi được 5 tháng tuổi, do thời tiết thay đổi sang thu đông nên bị ốm. Cháu tôi ho khá nhiều và hâm hấp sốt. Con dâu tôi lo cuống lên vội đưa con vào bệnh viện. Chả biết bác sĩ chữa kiểu gì mà mãi không khỏi. Xót cháu, vợ tôi liền lén con dâu chữa cho đứa cháu nội bằng mấy phương pháp dân gian. Chẳng may con dâu tôi phát hiện ra, thế là nó làm toáng lên, bảo bà nội làm như thế là không khoa học, không đảm bảo vệ sinh, là hại cháu, giết cháu… Vợ tôi tức quá, không chịu được bèn gói gém đồ đạc bỏ về nhà con gái ở. Tôi và con trai khuyên thế nào cũng không được.

Hơn 1 tuần nay, không khí trong gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt, vợ thì bỏ về nhà con gái, con dâu thì cứ nhất quyết không chịu xuống nước xin lỗi, làm lành với mẹ chồng, con trai tôi cũng vì chuyện đó mà xích mích với vợ nó, cháu bé thì ốm mãi không khỏi. Quả thật giờ tôi không biết phải làm sao cho ổn thỏa nữa!

Trần Minh &#40;Đống Đa&#41; (Trần Minh &#40;Đống Đa&#41;)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem