Bắc Kạn: Niềm vui vỡ òa khi “Điểm trường mơ ước” được hoàn thành

Nguyệt Minh Thứ tư, ngày 28/09/2022 14:15 PM (GMT+7)
Sáng ngày 28/9/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức thành công lễ khánh thành “Điểm trường mơ ước” Bản Mạn thuộc Trường Mầm non Bằng Thành (xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn).
Bình luận 0

Xã Bằng Thành là một trong những xã nghèo của huyện Pác Nặm, trong đó thôn Bản Mạn có 55 hộ dân với 257 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ.

Đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên cơ sở vật chất để học tập của các em học sinh điểm trường Mầm non Bản Mạn gặp rất nhiều thiếu thốn.

Việc có một điểm trường mới khang trang, tránh mưa tránh nắng, đủ đầy cho các em nhỏ được vui vẻ học tập đã là ước ao không chỉ của người dân thôn Bản Mạn nói riêng, mà còn của người dân cả xã Bằng Thành nói chung.

Những bước chân vui vẻ đón điểm trường mới

Sớm nay, Hoàng Trúc Quỳnh (5 tuổi) đã nhanh nhẹn rảo bước đến trường. Nhà cách trường 2km, nhưng Quỳnh thường xuyên tự đi học một mình. Con đường gồ ghề mỗi khi đi học làm em bao lần vấp ngã, nay bỗng dưng trở nên bằng phẳng và tươi vui lạ thường.

Ngày đi học hôm nay của Quỳnh vui và trang trọng như ngày khai giảng. Mẹ dắt tay Quỳnh đến trường, đón nhận niềm hân hoan khi đây là ngày đầu tiên em được học trong lớp học mới đẹp đẽ và khang trang.

Quỳnh hồn nhiên nói: "Con chờ ngày được học lớp học mới này lâu lắm rồi ạ".

Bắc Kạn: Niềm vui vỡ òa khi “Điểm trường mơ ước” được hoàn thành - Ảnh 1.

Bé Hoàng Trúc Quỳnh hạnh phúc nô đùa trên cầu trượt mới được đoàn từ thiện trao tặng. Ảnh: Nguyệt Minh.

Trước đây, Quỳnh cũng như bao bạn học sinh khác của điểm trường mầm non Bản Mạn đã phải học nhờ ở lớp học của Trường Tiểu học Bằng Thành II. Dù đã trải qua rất nhiều lần sửa chữa, nhưng những lớp học này vẫn không đảm bảo điều kiện dạy và học cho các em.

Những mảng tường bong tróc và nứt nẻ, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất đã làm cả thầy cô và phụ huynh học sinh không khỏi lo lắng mỗi khi đưa con đến trường.

Hỏi Quỳnh có ước mơ gì khi còn học ở lớp học cũ, em nói: "Con ước được được học ở lớp mới, có sân chơi rộng hơn".

Bắc Kạn: Niềm vui vỡ òa khi “Điểm trường mơ ước” được hoàn thành - Ảnh 2.

Lễ cắt băng khánh thành Điểm trường mầm non Bản Mạn được diễn ra trong niềm vui và sự chào đón của lãnh đạo trường, chính quyền các cấp và người dân thôn Bản Mạn. Ảnh: Nguyệt Minh.

Suốt dọc đường đi, Quỳnh ríu rít với mẹ như chú chim non. Quỳnh háo hức và rất vui, bởi tất cả những điều ước tưởng chừng như giấc mơ của em đã thành sự thật.

Vừa đến trường, Quỳnh chạy ngay vào lớp, đôi mắt em trở nên long lanh nhìn ngắm lớp học mới được trang trí bởi những bông hoa giấy dán đỏ khắp tường, bộ bàn ghế mới, tủ sách mới. Và cả mùi sơn mới ngập tràn trong lớp học.

Bắc Kạn: Niềm vui vỡ òa khi “Điểm trường mơ ước” được hoàn thành - Ảnh 3.

Các em học sinh Điểm trường Bản Mạn hạnh phúc vui chơi trong lớp học mới khang trang. Ảnh: Nguyệt Minh.

Không chỉ riêng Quỳnh, tất cả các em học sinh của điểm trường mầm non Bản Mạn đều có chung cảm xúc vui mừng và hạnh phúc. Em Ma Xuân Tuyền (5 tuổi) bày tỏ: "Hôm nay, con rất vui vì lớp học mới đẹp quá! Lại có nhiều trò chơi mới nữa, thích lắm cô ạ".

Niềm hạnh phúc trọn vẹn

Điểm trường mới khang trang với 2 phòng học rộng rãi, có cả nhà vệ sinh, khu vui chơi, với tổng kinh phí lên đến 700 triệu đồng. Đó là điều mà ngay cả thầy cô điểm trường cũng như người dân thôn Bản Mạn không dám nghĩ tới.

Bắc Kạn: Niềm vui vỡ òa khi “Điểm trường mơ ước” được hoàn thành - Ảnh 4.

Hình ảnh một người mẹ cõng con vượt suối đến tham gia lễ khánh thành "Điểm trường mơ ước" thôn Bản Mạn. Ảnh: Nguyệt Minh.

Bà Mùi Thị Bay (61 tuổi) - bà của em Tuyền hạnh phúc: "Nhìn ánh mắt của Tuyền hôm nay vui lắm, hiếm khi có dịp cháu lại vui như thế. Không chỉ các thầy cô, các con, mà cả chúng tôi, người dân thôn Bản Mạn đều vui mừng khôn xiết khi có điểm trường mới".

Điểm trường mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân thôn Bản Mạn khi đưa con đến trường. Giờ đây, các em học sinh của điểm trường đã được học trong lớp học mới vững chắc, được thoải mái nô đùa tại khu vui chơi, cũng không còn cảnh cô và trò phải đi xa để nhờ nhà vệ sinh.

Bắc Kạn: Niềm vui vỡ òa khi “Điểm trường mơ ước” được hoàn thành - Ảnh 5.

Các em học sinh học trong lớp học mới, đây là mơ ước của thầy cô cũng như các em học sinh của Điểm trường thôn Bản Mạn suốt bao lâu nay. Ảnh: Nguyệt Minh.

Là người chứng kiến lớp học được xây dựng lên từng ngày, cô Triệu Thị Diễm - Giáo viên Điểm trường Bản Mạn tâm sự: "Mỗi ngày thấy lớp học được hoàn thiện thêm một chút, lòng tôi cũng tràn đầy hạnh phúc. Lớp học mới như mang đến niềm hy vọng mới cho tất cả mọi người".

Cũng theo cô Diễm để lớp học được hoàn thành chỉ trong vòng 2 tháng, chính nhờ sự giúp đỡ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm, Nha khoa Sài Gòn H.N, các nhà tài trợ cùng nhà trường, chính quyền và sự đồng lòng của tất cả bà con thôn Bản Mạn đã tham gia đóng góp chung tay cùng hoàn thiện công trình điểm trường.

Bắc Kạn: Niềm vui vỡ òa khi “Điểm trường mơ ước” được hoàn thành - Ảnh 6.

Mùi Thị Bay (61 tuổi) ngắm nhìn điểm trường mới, từ nay bà sẽ thêm phần yên tâm khi cho đứa cháu nhỏ của mình đi học tại đây. Ảnh: Nguyệt Minh.

Cô Lường Thị Bích Mai - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Bằng Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm, Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ.

Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy, khai thác, sử dụng có hiệu quả công trình "Điểm trường mơ ước" đã đầu tư xây dựng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ giữ gìn, tài sản đã được các nhà tài trợ đầu tư xây dựng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem