Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một người phụ nữ phát hiện một con báo đen lớn bên ngoài ga xe lửa Prestatyn
Một người phụ nữ có tên là Cathy Fox cho biết cô đã nhìn thấy con báo rất lớn ở Prestatyn, vùng phía bắc xứ Wales. Trong khi đang ngồi trong khu vực chờ của nhà ga đường sắt, cô nhìn thấy một con vật lạ có hình dáng như một chú mèo nhưng kích thước to lớn bất thường với tai nhỏ và đuôi dài, nó ẩn nấp trong bụi cây gần một số toa tàu.
Người phụ nữ này đã báo cáo sự việc với trang thông tin Puma Watch North Wales, cô kể lại: "Vào chiều thứ bảy, tôi đang đợi chuyến tàu để về nhà ở Prestatyn, đột nhiên tôi thấy một con vật giống mèo, có kích thước khổng lồ màu đen tuyền, đôi tai nhỏ, đuôi dài, trông như nó đang rình mò một thứ gì đó cạnh đường ray xe lửa. Tôi đã báo cảnh sát ngay sau đó."
Khu vực nhà ga nơi con vật lạ được phát hiện
Đầu tháng 5, một cặp vợ chồng cho biết họ đã nhìn thấy một con vật tương tự chạy dọc theo đường A5104 gần Llandegla. Đó là lần đầu tiên con người phát hiện ra loài vật này trong khu vực. Alexandra Williams cho biết cô và chồng đã nhìn thấy một con báo đen khổng lồ chạy ngang qua cánh đồng khi lái xe từ Flintshire đến Llandegla. Cô ấy cho biết thêm: "Nó là con báo lớn nhất mà chúng tôi từng thấy. Chúng tôi dường như không tin nổi vào mắt mình."
Con vật cũng được phát hiện trước đó tại khu vực A5104 gần Llandegla
Tuy nhiên, một số người cho biết rằng vào tháng 4, có ít nhất bốn lần cơ quan cảnh sát được báo cáo về sự xuất hiện của một sinh vật lạ giống báo giữa Chirk và Oswestry. Tony Jones, người sáng lập Puma Watch North Wales, chia sẻ với Rhyl Journal ông cho biết đã yêu cầu cảnh sát xác nhận sự việc. Ông nói: "Đầu năm nay, dấu chân của một con báo lớn đã được tìm thấy ở Dyserth gần đó và cả những ngọn đồi phía trên Meliden."
Tuy nhiên, con vật này chủ yếu được phát hiện ở Snowdonia và các ngọn đồi Clwydian. Nhiều người quan tâm đặt ra câu hỏi rằng liệu có một hay nhiều những con vật như vậy trong khu vực này. Và quan trong hơn chúng đang dần xuất hiện ở các vị trí ngày càng gần trung tâm thành phố hơn.