Sau 45 mệt mỏi rình rập con mồi, con báo đốm mới “săn” được một chú linh dương và tha lên cây cao để cất đi. Tuy nhiên, ba con sư tử lười biếng đã rình để cướp mất thành quả của con báo đốm. Sự việc diễn ra ở một khu bảo tồn ở Nam Phi.
Báo đốm không ngờ đàn sư tử ở gần đó đã theo dõi và chờ đợi thời điểm thích hợp để cướp mất con mồi mà nó khó nhọc mới bắt được.
Những tưởng cành cây cao là nơi cất giấu thức ăn an toàn nhất nhưng con báo đốm đã nhầm. Toàn bộ con mồi mà nó khó nhọc mới săn được đã bị đàn sư tử xẻ thịt sạch sẽ.
Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Andrew Schoema, người theo dõi toàn bộ cảnh tượng này, cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy sư tử trèo cây. Lần này, tôi được chứng kiến màn leo trèo của chúng rất tuyệt vời".
Cảnh tượng sư tử trèo cây cướp mồi khá hài hước, chúng vừa cố giữ cơ thể to lớn cân bằng giữa các nhánh cây, trong khi cố gắng cắn xé, tranh cướp miếng mồi to nhất.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.