Anh Trần Vĩnh Công - bố bé Anh chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc hộ nghèo của thôn, chỉ trông vào 3 sào ruộng lúa. Hàng ngày, tôi đi phụ hồ cũng chỉ đủ sống qua ngày.
Sau khi phát hiện con gái mắc bệnh nan y, gia đình tôi vay hơn 50 triệu đồng chữa bệnh cho con. Hiện nay, cứ 20 ngày vợ chồng tôi lại đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương để truyền máu.
Gia đình tôi rất khó khăn, bệnh tình con tôi ngày càng nặng, rất mong những tấm lòng nhân ái hỗ trợ, cứu mạng sống của con tôi”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình cháu Nguyệt Anh hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay- 13 Thụy Khuê, Hà Nội; tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Ngô Thị Xuân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.