Bên trong nhà tù đáng sợ nhất Venezuela được điều hành bởi... chính các tù nhân

Lê Phương (Daily Star) Chủ nhật, ngày 12/12/2021 07:00 AM (GMT+7)
Nhiếp ảnh gia Oscar Castillo đã dành hơn bảy năm để ghi lại cuộc sống của các tù nhân trong Nhà tù chung của Venezuela (the General Penitentiary of Venezuela).
Bình luận 0
Bên trong nhà tù đáng sợ nhất Venezuela được điều hành bởi... chính các tù nhân - Ảnh 1.

Các tù nhân đang cầu nguyện bên trong nhà tù (Ảnh: Oscar B.Castillo)

Oscar Castillo đã dành hơn bảy năm thường xuyên đến thăm Nhà tù chung của Venezuela. Đây là nhà tù với sức chứa 750 tù nhân, mặc dù vậy có thời điểm nơi này còn giam giữ gấp 10 lần con số đó.

Castillo, 40 tuổi, đã được các thủ lĩnh của nhà tù cho phép tiếp cận nhờ có quan hệ tốt với họ.

Castillo nói với Daily Star: "Nhà tù này đã bị chính quyền chính thức bỏ rơi, tuy nhiên các tù nhân đang cố gắng làm những gì có thể để chăm sóc cơ sở hạ tầng cũng như điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của họ".

Anh nói thêm: "Đó là một kiểu khu ổ chuột. Một thị trấn giữa những bức tường. Các thủ lĩnh sẽ sống tại những nơi thuộc loại sang trọng, một số khác thì sống ở nơi hoang tàn, không có nhà vệ sinh hoặc giường ngủ. Ngoài ra còn có một số khu vực chung như sân thể thao, từ đó mang lại cho tù nhân không gian an toàn và thoải mái. Tuy nhiên, về cơ bản thì đây là một nhà ngục tối tăm, nóng nực và gồ ghề, luôn đông đúc".

Bên trong nhà tù đáng sợ nhất Venezuela được điều hành bởi... chính các tù nhân - Ảnh 2.

Một tù nhân trong trại. (Ảnh: Oscar B.Castillo)

Được biết, ban đầu nhà tù thuộc quyền kiểm soát của chính phủ, mặc dù vậy từ năm 2005 đến năm 2010, các băng đảng bắt đầu giành quyền thống trị toàn bộ nhà tù. 

Dù nhà tù do các tù nhân điều hành nghe có vẻ rất hỗn loạn, nhưng các thủ lĩnh đã đặt ra một quy tắc để mọi người tuân theo. Castillo nói: "Để giữ trật tự bên trong nhà tù thì cần có một phương pháp cứng rắn. Điều quan trọng nhất là không được phá vỡ bất kỳ quy định nào, đó là thứ đầu tiên cần học".

Anh giải thích: "Khi bạn vào tù, cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, bạn cần học cách nói chuyện và học cách đi lại giữa đám côn đồ. Một hành động sai lầm có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời. Nhưng ngược lại, nếu bạn tuân theo những quy luật bất thành văn, cuộc sống bên trong tù của bạn sẽ dễ dàng hơn và bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều".

Mô tả cuộc sống trong tù, Castillo cho biết anh đã nghe về các vụ hành quyết và lệnh giới nghiêm do các thủ lĩnh đặt ra, tuy nhiên chưa được chứng kiến tận mắt.

Được biết, nhà tù cuối cùng đã được chính phủ giành lại vào năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem