Bị bạn đâm chết khi đang hát 'mong kiếp sau mãi làm anh em'

Chủ nhật, ngày 31/05/2020 20:14 PM (GMT+7)
Trong lúc đang hát bài có đoạn “mong kiếp sau mãi mãi là anh em”, anh N bất ngờ bị Huy dùng dao bấm đâm vào vai. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.
Bình luận 0

TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Huy (34 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Huy và anh N.T.N (34 tuổi, ngụ tại Long Bình, TP Biên Hòa) là bạn bè. Ngày 15/12/2019, Huy cùng anh N. và nhóm bạn đi hát karaoke tại quán Kim Song (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Tại cơ quan công an, Huy khai nguyên nhân tấn công anh N. là do một lần đi hát karaoke, anh N. chụp hình Huy với tiếp viên nữ rồi gửi hình ảnh về cho vợ Huy.

Huy cũng nghi ngờ vợ mình và anh N. có quan hệ tình cảm nên nảy sinh ghen tuông, bực tức.

>> 12 người cầu cứu trong 2 chiếc ô tô lật nhào tại ngã tư
Mạnh Thắng (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem