Bị lừa tiền, sự nghiệp đi xuống, có ai đen như Terry?

Quốc Bảo (theo Daily Star) Thứ hai, ngày 24/08/2015 13:30 PM (GMT+7)
Đội trưởng Chelsea - John Terry đang phải đối mặt với giai đoạn có thể nói là đen đủi nhất trong cuộc đời mình. Không những sự nghiệp quần đùi áo số dần đi xuống một cách thảm hại, mà trung vệ 34 tuổi này còn vừa bị lừa số tiền lên đến 1 triệu bảng.
Bình luận 0

Ở mùa giải vừa qua, John Terry là một trong số các cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong đội hình của Chelsea khi góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch Premier League. Dù đã bước sang tuổi 33, nhưng anh vẫn được HLV Jose Mourinho đặt niềm tin và là người duy nhất trong đội hình The Blues thi đấu đầy đủ 38 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Terry, HLV Mourinho từng tuyên bố anh hoàn toàn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao trong vòng ít nhất 1 mùa giải nữa. Để khẳng định cho lời nói của mình, chiến lược gia 52 tuổi đã quyết định gia hạn hợp đồng với trung vệ người Anh thêm 1 năm, tới hết mùa giải này.

img

John Terry đang bị sa sút phong độ khá nghiêm trọng.

Thế nhưng, chỉ trong 1 thời gian ngắn, phong độ của Terry đã bị sa sút một cách cực kỳ nghiêm trọng. Ngay ở trận ra quân tại Premier League mùa này, hàng thủ Chelsea dưới sự chỉ đạo của ngôi sao 34 tuổi đã để Swansea ghi đến 2 bàn. Chưa dừng lại ở đó, trong trận gặp Man City hồi cuối tuần trước, trung vệ này lại tiếp tục thi đấu mờ nhạt và khiến HLV Mourinho buộc phải rút anh ra khỏi sân ngay khi hiệp 1 kết thúc để nhường chỗ cho tài năng trẻ Kurt Zouma.

Dù Terry liên tiếp gây thất vọng, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn hết sức tin tưởng khi tung anh vào sân ngay từ đầu để đá cặp với Zouma thay vì Gary Cahill trong trận gặp West Brom diễn ra hồi tối qua. Tuy vậy, thủ lĩnh tinh thần của Chelsea lại một lần nữa mang đến nỗi thất vọng cho ông thầy.

Ở phút 55 của trận đấu, sự chậm chạp đã khiến Terry không thể bắt kịp Rondon và để tiền đạo của West Brom thoát xuống đối mặt với thủ thành Thibaut Courtois. Không còn cách nào, cựu tuyển thủ Anh buộc phải phạm lỗi để ngăn cản pha bóng nguy hiểm. Ngay lập tức, trọng tài chính Mark Clattenburg không ngần ngại rút ra thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của anh.

img

John Terry (26) nhận thẻ đỏ đầu tiên sau 5 năm.

Đứng tại băng ghế chỉ đạo và chứng kiến pha bóng thô thiển của Terry cùng chiếc thẻ đỏ, HLV Mourinho không hề đưa ra phản ứng quyết liệt như thói quen của ông mỗi khi đội nhà chịu thiệt thòi. Thay vào đó là thái độ bình thản cùng nụ cười ngao ngán.

Tuy HLV Mourinho chưa hề phàn nàn, nhưng thái độ của ông đã khiến nhiều người cho rằng, sự nghiệp của Terry ở Chelsea đã đi đến hồi kết. Nhiều khả năng, trung vệ 34 tuổi sẽ phải “khăn gói” rời khỏi Stamford Bridge trong thời gian tới. Thậm chí, cựu tiền đạo Niall Quinn còn nhận định: “Tôi nghĩ rằng, đó là cách mà Mourinho muốn Ban lãnh đạo Chelsea chiêu mộ thêm 1 trung vệ mới. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp hơn từ sự kết thúc của Terry.” 

Thế nhưng, sự đen đủi dường như vẫn không buông tha Terry khi anh là một trong hàng trăm nạn nhân của vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử túc cầu vừa được phanh phui cách đây chưa lâu. Theo tờ Daily Star, trung vệ thuộc biên chế Chelsea đã bị lừa khoản tiền lên đên 1 triệu bảng. Đây là một con số cực kỳ khổng lồ đối với bất cứ một cá nhân nào.

Được biết, người lừa đảo Terry không ai khác chính là Michael McIndoe, người từng tuyên bố phá sản vào hồi đầu năm ngoái. Cụ thể, cựu tiền vệ người Scotland đã dùng lời lẽ ngon ngọt và hứa sẽ trả những khoản lợi nhuận “mãn nhãn” để mượn tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Với lý do phục vụ cho việc kinh doanh bất động sản, nhà hàng, hộp đêm, McIndoe đã lừa được hơn 300 người góp vốn với số tiền lên đến 30 triệu bảng.

img

Một bữa tiệc sang trọng do McIndoe tổ chức.

Ngoài ra, McIndoe còn chi hàng chục ngàn bảng để tổ chức những buổi tiệc ngoài trời sang trọng và mời bạn bè cùng những người góp vốn đến tham dự. Thậm chí, “tay chơi” này còn tổ chức cả những “bữa tiệc sex” với sự góp mặt của nhiều chân dài nổi tiếng để làm vừa lòng người cho anh vay tiền. 

Tin lời dỗ ngon, dỗ ngọt từ người đồng nghiệp, Terry đã “đốt” không của mình số tiền lên đến 1 triệu bảng. Tuy anh không muốn tiết lộ vụ việc này, nhưng giới truyền thông Anh đã có bằng chứng cho thấy, trung vệ đang khoác áo Chelsea là một trong số hơn 100 cầu thủ bị McIndoe lừa đảo và công bố danh sách này với cảnh sát.

Hiện tại, McIndoe đang bị điều tra vì cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Nhưng có lẽ, số tiền 1 triệu bảng của Terry đã “không cánh mà bay” và sẽ chẳng thể bao giờ được hoàn trả. Đây chắc hẳn là một trong những khoảng thời gian đen đủi nhất trong cuộc đời của đội trưởng của Chelsea.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem