Bí mật động trời của quan tham lớn nhất lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ ba, ngày 21/06/2016 10:54 AM (GMT+7)
Tòa án Trung Quốc gần đây liên tiếp xét xử người thân của Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương.
Bình luận 0

Sau khi cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang nhận án tù chung nhân mà không kháng cáo năm 2016, hiện vụ án “đại gia tộc tham nhũng” này đã bước sang giai đoạn mới.

Lần lượt vợ, con trai, cháu ruột (con em trai) Chu Vĩnh Khang đã nhận án phạt, và sắp tới có thể sẽ có thêm những người khác phải ra trước vành móng ngựa, kèm theo đó là những bí mật động trời về Chu Vĩnh Khang được báo chí tiết lộ…

360 căn nhà, tài sản hàng trăm tỷ NDT

Theo Đông Phương, Chu Vĩnh Khang là quan tham lớn nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản danh mục kê biên khám nhà được báo chí công bố cho thấy, gia đình Chu Vĩnh Khang vơ vét được hàng trăm tỷ NDT.

imgChu Vĩnh Khang tại tòa

Chu Vĩnh Khang lợi dụng hệ thống chính pháp, ngành dầu khí ra sức vơ vét. Con trai Chu Bân cấu kết với các thế lực cả “trắng” và “đen”, trong đó có hai anh em trùm xã hội đen đất Tứ Xuyên Lưu Hán, Lưu Duy (đã bị tử hình).

Theo biên bản khám xét thì tổng số tài sản của gia tộc Chu Vĩnh Khang có tới hàng trăm tỷ NDT, có tới 360 căn nhà trị giá 1 tỷ 760 triệu NDT ở khắp các thành phố: Bắc Kinh, Thượng Hải, Vô Tích, Tô Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến.

Cơ quan điều tra đã phát hiện và phong tỏa hơn 900 tài khoản ngân hàng với tổng giá trị lên đến 37,7 tỷ NDT. Gia đình Khang còn sở hữu số cổ phiếu ngành hàng không, dầu khí, ngân hàng, rượu bia trị giá 50 tỷ NDT…

Vợ trẻ nhận án 9 năm tù

Báo chí Trung Quốc ngày 16.6 đưa tin, Giả Hiểu Diệp, cô vợ trẻ kém 28 tuổi của Chu Vĩnh Khang, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc về tội nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng để nhận hối lộ.

Tòa đã tuyên phạt Diệp 9 năm tù giam, tịch thu toàn bộ tang vật để nộp vào quốc khố và phạt thêm 1 triệu NDT.

Giả Hiểu Diệp từng là biên tập viên bản tin “Tài chính hàng ngày” trên kênh Kinh tế của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Cô ta có gương mặt đẹp với cặp mắt to, cao khoảng 1m65, tính cách ôn hòa, không thích lộ diện.

imgGiả Hiểu Diệp

Diệp quen biết Khang qua sự môi giới của Lý Đông Sinh, Phó Tổng giám đốc CCTV (sau là Thứ trưởng Bộ Công an), bằng cách bố trí để Diệp mấy lần tới phỏng vấn Khang.

Diệp là người có học, tinh thông văn chương lại xinh đẹp nên Chu Vĩnh Khang chết mê chết mệt. Dư luận cho rằng, sự xuất hiện của Diệp chính là nguyên nhân khiến Chu Vĩnh Khang ly hôn người vợ kết tóc Vương Thục Hoa rồi dàn xếp một vụ tai nạn giao thông gây nên cái chết của bà để tiện cưới Diệp vào năm 2001.

Theo tạp chí “Tranh Minh”, sau khi Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân, đã ly hôn với Giả Hiểu Diệp. Khi ký vào giấy ly hôn, Diệp đã khóc: “Bao nỗi đau khổ dồn nén trong lòng giờ đã được giải thoát, nhưng muộn quá rồi!”.

Con trai nhận 18 năm tù

Ngày 15.6, Tòa án Nghi Xương, Hồ Bắc, đã tuyên phạt Chu Bân, con trai Chu Vĩnh Khang 18 năm tù và phạt 350 triệu NDT (1.225 tỷ VND) về các tội nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đòi hối lộ và kinh doanh trái phép.

Tòa án cho rằng, Chu Bân và Chu Vĩnh Khang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Khang để mưu lợi cho người khác rồi nhận hối lộ số tiền rất lớn. Ngoài ra, với tư cách là người chủ quản đơn vị, Chu Bân đã vi phạm quy định nhà nước, kinh doanh trái phép những mặt hàng bị hạn chế kinh doanh, làm loạn trật tự thị trường.

Chu Bân sinh năm 1972, là con trai cả của Chu Vĩnh Khang với bà Vương Thục Hoa. Sau khi tốt nghiệp Đại học Dầu khí Tây Nam, Bân sang Mỹ làm nghiên cứu sinh chuyên ngành dầu khí tại phân hiệu Las Vegas, Đại học Texas. Bân làm quen và kết hôn với Hoàng Uyển, con gái ông chủ Hoa kiều Hoàng Dụ Sinh.

imgChu Bân

Chu Bân về nước mở công ty vào năm 2003. Tới năm 2009, Bân là cổ đông chính của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Trung Húc Bắc Kinh. Tháng 9/2013, Chu Bân bị bắt, điều tra về tội kinh doanh phi pháp và liên đới đến những hành vi tham nhũng của các quan chức trong ngành dầu khí.

Cháu trai nhận 12 năm tù

Ngày 17.6, Chu Phong, con của em trai Chu Vĩnh Khang, bị Tòa án quận Di Lăng, Nghi Xương đưa ra xét xử về các tội lợi dụng ảnh hưởng để nhận hối lộ và làm hóa đơn thuế giả. Theo thông báo được công bố thì Phong bị kết án 12 năm tù giam, buộc nộp phạt 59 triệu NDT, đồng thời tịch thu toàn bộ thu nhập phi pháp.

Tuy nhiên, tòa án không công khai những chi tiết của vụ án và số tiền mà Chu Phong nhận hối lộ, chỉ cho biết Phong cùng 2 đồng lõa ở Công ty mỏ Kali Hồng Phong phạm tội làm hóa đơn thuế giá trị gia tăng giả.

Trước đây báo chí đã đưa tin Chu Vĩnh Khang yêu cầu Tưởng Khiết Mẫn giúp đỡ cháu trai là Chu Phong giành được quyền khai thác 2 mỏ dầu ở Cát Lâm, sau đó Phong sang tay chuyển nhượng cho người khác, kiếm ngay 210 triệu NDT. Tuy nhien, tại tòa khi tuyên án không hề thấy nhắc đến vụ này.

Trong giới kinh doanh, Chu Phong được gọi là “Doanh nhân bí hiểm”. Sinh năm 1976, Phong du học ở Nhật. Sau khi có bằng thạc sĩ, Phong trở về cùng mẹ lập nhiều công ty kinh doanh trên các lĩnh vực ngân hàng, mỏ, khoa học kỹ thuật…

Theo Đông Phương, có tin cả cha và mẹ Chu Phong đều đã bị bắt hồi tháng 12/2013 để điều tra. Tuy nhiên, những thông tin về họ và Chu Phong đều rất ít xuất hiện cho đến khi Phong bất ngờ bị đem ra xét xử. Vì vậy, rất có thể sắp tới cả cha và mẹ Chu Phong cũng sẽ xuất hiện trong một phiên tòa khác.

Ngô Tuyết (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem