Bị phát hiện, tên trộm tuổi teen truy sát dã man 2 vợ chồng già

Thứ tư, ngày 23/04/2014 12:58 PM (GMT+7)
Đang trong giấc ngủ say nồng, nghe tiếng động lạ, đi kiểm tra, ông Tuấn bất ngờ bị tên trộm từ phía sau lao đến dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến ông chết ngay tại chỗ. Không dừng lại ở đó, tên trộm tiếp tục truy sát vợ nạn nhân để diệt khẩu...
Bình luận 0
Ký ức hãi hùng

Là người có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hùng, hàng xóm ông Hoàng Anh Tuấn (67 tuổi, trú tại TP.Ninh Bình) nhớ lại, rạng sáng 17.4 ông bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh từ gia đình hàng xóm. Hốt hoảng, ông chạy ra xem thì thấy một người đang nằm gục bên ngoài lán trông coi công trình xây dựng của gia đình ông Tuấn, bà Vân. Tiến lại gần, ông Hùng bàng hoàng phát hiện người nằm trên vũng máu là bà Vân. Lúc này, bà Vân nói có kẻ trộm bên trong lán đã đâm chết ông Tuấn.

“Trên tay cầm chiếc gậy gỗ, tôi định tiến vào trong lán thì bất ngờ một bóng người vụt chạy ra rồi biến mất. Tôi lập tức hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu và vào trong lán thì phát hiện ông Tuấn đã gục chết trên vũng máu”, ông Hùng kể.

Lán dựng tạm trông coi công trình xây dựng của gia đình ông Tuấn, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. ảnh: TG
Lán dựng tạm trông coi công trình xây dựng của gia đình ông Tuấn, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: TG

Đám tang của ông Tuấn khiến người dân trong khu phố không cầm được nước mắt xót thương. Trao đổi với PV, ông Mai Minh Chính - Tổ trưởng tổ dân phố 13 (phường Vân Giang, TP.Ninh Bình) cho biết, ông Tuấn vốn là một cựu chiến binh về hưu, là người luôn đi đầu trong mọi công tác xây dựng khu phố. Ông Tuấn sống rất có trách nhiệm, luôn yêu thương, giúp đỡ bà con hàng xóm láng giềng. Gia đình ông luôn được xem là kiểu mẫu, là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo. Ông bà vốn sinh hạ được 2 người con đều chăm ngoan, hiếu thuận và thành đạt.

Thời gian này, do gia đình đang làm lại nhà nên phải dựng lán để trông coi vật liệu xây dựng. Hai ngày đầu, 2 người con ngủ lại lán cắt cử trông coi. Tới ngày thứ 3, vợ chồng ông Tuấn bảo ra trông giúp các con rồi ngủ lại. Không ngờ, chính hôm đó lại xảy ra sự việc thương tâm.

Bà Vân kể, vào quãng thời gian trên, bà phát hiện một bóng người đang lén lút trong lán của gia đình nên gọi ông Tuấn dậy kiểm tra. Khi ông Tuấn vừa bước khỏi giường thì bất ngờ bị tên trộm dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, ngực. Bà Vân đã cố gắng chạy ra bên ngoài để truy hô mọi người tới cứu thì bị tên trộm lao đến đâm trọng thương rồi ngất đi, không còn biết gì nữa.

Cướp để có tiền chơi game

Thượng tá Vũ Anh Tuấn - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Ninh Bình) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản với tính chất táo tợn.

Tiến hành rà soát các đối tượng, nổi cộm lên đối tượng Ninh Trung Tú (SN 1998, trú tại thôn 5, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Bằng những biện pháp nghiệp vụ cùng những bằng chứng thu thập được, Công an TP.Ninh Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ninh Trung Tú để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Ninh Trung Tú tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Ninh Trung Tú tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Tú còn quanh co chối tội. Tuy vậy, trước những bằng chứng thuyết phục, không thể chối cãi, Tú đã phải cúi đầu khai nhận mình chính là hung thủ đã sát hại ông Tuấn. Tú khai, do chơi game không đủ tiền trả nên phải cắm xe lại tại quán. Để kiếm tiền chuộc xe ra, Tú nảy sinh ý định đi cướp tài sản trên địa bàn. Trong quá trình thăm dò, Tú thấy lán xây dựng của gia đình ông Tuấn, bà Vân có nhiều sơ hở nên lên kế hoạch ra tay.

Chờ tới đêm tối ít người qua lại, Tú đã dùng dao chuẩn bị từ trước đó lẻn vào bên trong lán xây dựng. Đang mò mẫm đồ đạc thì gây nên tiếng động mạnh, Tú bị bà Vân phát hiện và gọi chồng dậy kiểm tra. Tú đã dùng dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực ông Tuấn, khiến ông chết ngay tại chỗ. Thấy bà Vân chạy ra ngoài kêu cứu, Tú đuổi theo đâm nhiều nhát. Sau khi gây án, Tú đã nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Tú còn khai nhận trước đây từng gây ra nhiều vụ cướp khác cũng với mục đích kiếm tiền chơi game.

Theo tìm hiểu thêm của PV, Tú chỉ học hết lớp 6 rồi bỏ học theo bạn bè lêu lổng nay đây mai đó. Vốn nghiện game nên điểm dừng chân của đối tượng này thường là các quán Internet trên địa bàn TP.Ninh Bình. Mặc dù, gia đình đã nhiều lần khuyên bảo nhưng bỏ ngoài tai tất cả, Tú vẫn lang bạt khắp nơi, rất ít khi về nhà. Vụ án mạng mà Tú gây ra là một cú sốc quá lớn đối với người thân trong gia đình đối tượng.
GiadinhNet (Theo GiadinhNet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem