Bình Dương lại lỗi hẹn với Cúp QG: Như một định mệnh

Chính Minh Thứ hai, ngày 18/08/2014 16:56 PM (GMT+7)
Ở V.League 2014, Bình Dương đã chứng minh được sức mạnh “vô đối” khi đăng quang ngôi vô địch với lối chơi tấn công mãn nhãn. Nhưng ở Cúp Quốc gia (QG), khi mà mọi chuyện chỉ được giải quyết trong khuôn khổ một trận đấu, mọi thứ đã khác xa.
Bình luận 0

Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) và thực quyền là huấn luyện viên (HLV) Lê Thụy Hải chưa bao giờ là người thiếu thận trọng. Ông Hải “lơ” thận trọng đến mức đôi khi khiến nhiều người tưởng ông nói… đểu. Đơn giản, ngay cả khi Bình Dương thắng mười mươi rồi, khi được hỏi, ông Hải vẫn nói ngắn gọn: “Chúng tôi may mắn ấy mà”.

Và thực tế, trước trận chung kết Cúp QG 2014, GĐKT Lê Thụy Hải còn giấu kín hành trình di chuyển của đội bóng đất Thủ Dầu Một. Bài học từ trận chung kết Cúp QG 2008 với ông Hải và nhiều học trò ở Bình Dương vẫn còn nóng hổi. Ngày ấy, Bình Dương vô địch V.League và tràn đầy tự tin hạ gục Hà Nội ACB (vốn đã rớt hạng) để đoạt Cúp QG ngay trên sân Hàng Đẫy. Trớ trêu, họ cứ tấn công, sút mải miết mãi mà không vào. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô chỉ sút có 1 lần và thành 1 bàn thắng ngay đầu trận để kết thúc 90 phút với phần thắng chung cuộc 1-0.

Như một trò đùa của số phận, chiều 17.8, “cái dớp” đó lại hiện về. Vẫn biết Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Hải Phòng trên “chảo lửa” Lạch Tray. Nhưng ai ngờ họ lại không chiến thắng nổi định mệnh. Bình Dương nhập cuộc với phong cách tấn công ào ạt quen thuộc, nhưng Hải Phòng mới là người có bàn thắng trước ở phút thứ 8. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Văn Nam, Văn Thuận đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn Nguyễn Esele.

Chính sự cổ vũ không biết mệt mỏi của người hâm mộ Hải Phòng trong suốt 90 phút với những tiếng hô vang trên khán đài: “Hải Phòng vô địch” đã tiếp thêm nhiều sức lực cho thầy trò HLV Dylan Kerr. Với lợi thế có bàn dẫn trước, Hải Phòng có điều kiện thể hiện lối chơi phòng ngự-phản công sở trường. Phút 75, chân sút ngoại Fagan đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực gượng dậy của Bình Dương với bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Thắng trận thuyết phục để đoạt Cúp QG, Hải Phòng đã có “món quà” không thể ý nghĩa hơn dành tặng những người hâm mộ luôn hết mình vì đội bóng.
Với đội bóng đất Thủ, chiếc Cúp QG vẫn là "khoảng trống" duy nhất trong bộ sưu tập của họ.

Phần thưởng cho bóng đá đất Cảng

Nói không quá, cổ động viên (CĐV) Hải Phòng là một trong số ít những người còn yêu bóng đá đất Cảng nói riêng và bóng đá Việt Nam một cách vô điều kiện đến vậy. Trong nhiều lần trao đổi với NTNN, CĐV Trần Văn Hoàn (biệt danh Hoàn “say”) nói: “Ở những thời điểm tưởng như chán nản nhất, chúng tôi vẫn một lòng sát cánh cùng đội bóng. Tình yêu bóng đá đã ăn sâu vào máu rồi, và nó không dễ dàng mất đi chỉ sau một vài trận đấu hay giải đấu không như ý. Chúng tôi tin trên sân cỏ, vẫn còn nhiều HLV, cầu thủ luôn tận hiến hết mình để mang tới niềm vui cho người hâm mộ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem