Bố mất, mẹ bị tai biến, 3 chị em vừa học vừa làm thay phiên nhau vào viện chăm mẹ

Bảo Yến Thứ năm, ngày 23/02/2023 12:56 PM (GMT+7)
Chưa lo xong hậu sự cho bố, mẹ bị tai biến phải nhập viện cấp cứu, gia cảnh của chị em Nguyễn Quốc Anh (thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) khiến nhiều người xót thương.
Bình luận 0

Tai ương ập đến

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ của gia đình em Quốc Anh luôn có người vào ra thăm hỏi, thế nhưng bầu không khí lạnh lẽo, tang thương vẫn bao trùm và hiện hữu rõ trên gương mặt của từng người. Bởi giờ đây, bố em đã ra đi mãi mãi còn mẹ đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chị Nguyễn Thị Năm, bác ruột Quốc Anh xót xa quỳ bên bàn thờ em trai khóc vật vã: “Vợ chồng em ăn ở hiền lành, chịu khó, sao ông trời nỡ đày tội thế này... trời ơi”.

Tiếng khóc ai oán não nề thương xót cho cuộc đời của người quá cố và số phận của em dâu cùng những đứa cháu.

Theo chị Năm, gia đình Quốc Anh trước đây kinh tế cũng tạm ổn, bố em Nguyễn Văn Sáu đi làm sơn thuê, phụ hồ còn mẹ là Chử Thị Nhàn (SN 1973) cũng chỉ làm phục vụ chạy bàn tiệc. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nuôi 3 đứa con ăn học.

Bố mất, mẹ bị tai biến, 3 chị em vừa học vừa làm thay phiên nhau vào viện chăm mẹ - Ảnh 1.

Các chị thay nhau vào viện chăm mẹ, Quốc Anh ở nhà lo hương hỏa cúng bố. Ảnh: Quỳnh La

Giờ đây, con lớn là Nguyễn Mai Hương (SN 1996) đã đi lấy chồng. Con thứ 2 Nguyễn Thị Hiền (SN 2001) sau khi học xong THPT đã đi xin làm công nhân. Còn Quốc Anh (SN 2007) hiện đang học lớp 10D5 Trường THPT Vân Tảo.

Cuộc sống không giàu, nhưng vợ chồng con cái yêu thương nhau. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi anh Sáu - trụ cột của gia đình bị bệnh, bác sĩ kết luận anh mang “án tử” bệnh ung thư thực quản.

“Tháng 9/2022, bố có biểu hiện khó nuốt. Mẹ đã đưa bố khám từ Bệnh viện Nông nghiệp đến Bệnh viện K và nhận được kết quả bố bị ung thư thực quản. Khi phát hiện ra bệnh thì ung thư đã di căn toàn thân” – Em Nguyễn Mai Hương nhớ lại.

Căn bệnh ung thư quái ác đã khiến anh Sáu trở nên gầy yếu. Để tiện chăm sóc chồng, chị Nhàn đã xin làm việc bán thời gian cho một nhà xưởng gỗ gần nhà. Mỗi lần chồng vào viện cũng tốn kém từ khoảng 7 – 10 triệu đồng. Số tiền lương ít ỏi chị Nhàn kiếm được không đủ cho một lần vào viện của chồng. Thương chồng đau đớn, chị đã chạy vạy vay mượn từ anh em, họ hàng để chữa trị.

Thế nhưng, những cố gắng của chị chẳng được đền đáp, anh Sáu vẫn yếu dần đi theo ngày tháng. Ngày 13/2/2023, anh Sáu trút hơi thở cuối cùng, để lại chị gồng gánh gia đình.

Sự bi kịch của gia đình đã bị đẩy đến ngõ cụt khi chính trong đêm chồng rời bỏ thế giới, chị Nhàn cũng lịm đi vì căn bệnh tai biến mạch máu não.

Gạt dòng nước mắt lăn dài trên má, Mai Hương nhớ lại: “Bố mất, mẹ đã khóc rất nhiều. Sau đó, mẹ lịm dần đi, các cô, các bác vào xem tình hình sức khỏe của mẹ rồi nhờ y tế xã kiểm tra. Sau đó, mẹ được chuyển đi trạm y tế qua Bệnh viện Nông Nghiệp và chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Ngay trong đêm mẹ đã phải mổ não”.

Nợ nần chồng chất

“Sự việc xảy ra quá đột ngột. Chưa lo xong hậu sự cho chồng, mợ Nhàn đã phải nhập viện điều trị. Lúc đó không có tiền nên anh em chúng tôi mỗi người một ít gom góp tiền lại để lo liệu cho mợ phẫu thuật” -  Chị Năm cho biết.

Từ ngày chị Nhàn nằm viện đến nay, chi phí điều trị lên tới hơn 50 triệu đồng. Đây đều là khoản tiền vay mượn từ họ hàng, làng xóm.

Bố mất, mẹ bị tai biến, 3 chị em vừa học vừa làm thay phiên nhau vào viện chăm mẹ - Ảnh 2.

Hiện nay, chị Nhàn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Quỳnh La

Nhắc đến gia đình chị Nhàn, ông Phùng Minh Thanh – Trưởng thôn 1 (xã Vạn Phúc) không khỏi xót xa. Ông Thanh cho biết: “Gia đình chị Nhàn cũng không khá giả gì. Vợ chồng chỉ làm thuê tự do. Thu nhập tính theo ngày công của anh chị để nuôi 3 đứa con ăn học. Năm 2022, anh Sáu đổ bệnh, chị Nhàn lo lắng chăm chồng nên cũng chẳng làm được gì lại còn phải vay mượn để chữa trị cho anh. Giờ anh mất, chị Nhàn lại đổ bệnh, mọi thứ lại đổ dồn lên đầu mấy đứa trẻ”.

Để lo cho mẹ, ban ngày, em Hiền vào viện chăm mẹ, buổi tối Hương lại vào thay. Quốc Anh còn đi học nên ở nhà lo cơm nước thắp hương cho bố. Cô bác thương nên thường tranh thủ qua viện chăm mẹ giúp cho chị em Hiền.

Trước gia cảnh đáng thương của 3 đứa trẻ, chị Đinh Thị Ngọc – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Phúc bày tỏ sự thương xót: “Gia đình chị Nhàn ăn ở hiền lành, không biết sao ông trời nỡ làm tội tình vậy. Bố mất, mẹ nằm viện, 3 chị em phải gồng gánh mọi việc”.

Bố mất, mẹ bị tai biến, 3 chị em vừa học vừa làm thay phiên nhau vào viện chăm mẹ - Ảnh 3.

Quốc Anh tự giác học tập để mẹ yên tâm điều trị bệnh. Ảnh: Quỳnh La

Trao đổi với Dân Việt về tình trạng bệnh của chị Nhàn, chị Dương Thị Mai Thanh – Phó trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng bị tai biến, chỉ định phẫu thuật và cấy mô não tại Bệnh viện Đại học Y. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đang có những chuyển biến tích cực, đã bắt đầu tỉnh và có thể nhận biết. Tuy nhiên, bệnh nhân đang bị liệt ½ cơ thể. Hôm nay (ngày 23/2 – PV), bệnh nhân được chuyển sang khoa Phẫu thuật thần kinh để tiếp tục điều trị”. 

"Tuần trước, bác sĩ bảo chúng em phải chuẩn bị từ 50-70 triệu đồng để lo cho mẹ tiếp tục điều trị. Nhà em cũng không khá giả gì, con em cũng còn nhỏ. Bố mất, mẹ nằm viện tương lai em trai sẽ thế nào?" - Hương lo lắng nói.

Khoản tiền chị Nhàn vay mượn để lo cho chồng còn đó. Giờ đây lại thêm hơn 50 triệu đồng chi phí nhập viện và điều trị của chị, nhưng số tiền này sẽ còn nhiều nếu bệnh tình của chị không thuyên giảm. Nợ chồng nợ, những người con chỉ mới mười tám đôi mươi trở thành trụ cột lo lắng cho gia đình.

Mong rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ cùng sẻ chia để giúp đỡ gia đình chị Nhàn vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chử Thị Nhàn/Nguyễn Quốc Anh/Nguyễn Thị Hiền - Địa chỉ: thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

Số tài khoản: 0021000432805 - Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mai Hương (con gái chị Nhàn)

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Nhàn (Hà Nội)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem