Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Daniel, 14 tuổi, tìm thấy những mảnh vỡ máy báy của Đức thời Thế chiến II
Daniel Kristensen, 14 tuổi, sống ở Birkelse, miền bắc Đan Mạch, ra ngoài để tìm kiếm chiếc máy bay tiêm kích Messerschmitt ME 109 gần trang trại của gia đình sau khi được bố “gợi ý”.
Gia đình Daniel từng được ông nội kể về câu chuyện thời chiến tranh. Ông nói có một máy bay chiến đấu đã rơi xuống cánh đồng trong Thế chiến II.
Klaus, cha của Daniel kể lại với trang tin của Đan Mạch DR: “Khi con trai Daniel của tôi được giao bài tập về nhà về Thế chiến II, tôi nói đùa rằng hãy ra ngoài và tìm chiếc máy bay bị rơi".
Tuy nhiên, Daniel tin lời bố và quyết định mang máy dò kim loại ra cánh đồng. Rất may mắn, em đã tìm thấy chiếc máy bay.
Ông nội Daniel nói có một máy bay chiến đấu đã rơi xuống cánh đồng gần nhà họ trong Thế chiến II
Klaus đi cùng con trai nhưng ông không nghĩ mình có thể tìm thấy thứ gì. Ông tin rằng mảnh vỡ máy bay đã được dọn dẹp từ lâu. Nhưng khi máy dò kim loại kêu lên, cả hai bắt đầu đào đất trên cánh đồng.
Khi đào sâu xuống lòng đất, họ bắt đầu thấy những mảnh vỡ máy bay và đạn dược. Cuối cùng, họ phát hiện động cơ máy bay cùng với hài cốt của phi công.
Klaus nói với BBC: "Rất bất ngờ, chúng tôi tìm thấy xương và quần áo của phi công.
"Và rồi chúng tôi tìm thấy một số thứ cá nhân như sách, ví tiền ... Chúng tôi không đụng vào các hiện vật, chúng tôi để hết trong túi”.
Bố Klaus chưa bao giờ tin sẽ tìm thấy máy bay
Sau đó, Klaus thông báo cho chính quyền về phát hiện của hai cha con.
Cảnh sát, các chuyên gia xử lý bom và thậm chí cả đại diện của đại sứ quán Đức đã có mặt tại hiện trường. Các nhà pháp y hiện đang làm việc để xác định danh tính của phi công.
Cánh đồng nơi xác máy bay và phi công được phát hiện