Bố tuyển thủ U20 Việt Nam trải lòng sau trận hòa U20 New Zealand

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 23/05/2017 15:05 PM (GMT+7)
Bất chấp công việc đồng áng bận rộn nhưng ông Hồ Minh Cảnh vẫn thu xếp thời gian cùng bà con hàng xóm xem cuộc đọ sức giữa U20 Việt Nam – U20 New Zealand để cổ vũ cho cậu con trai Minh Dĩ và toàn đội U20 Việt Nam…
Bình luận 0

Đầu giờ chiều nay khi Dân Việt liên lạc qua điện thoại, ông Cảnh đã ra đồng làm việc: “Tối 22.5, cả xóm đã tập hợp tại nhà tôi để xem U20 Việt Nam đá World Cup. Thời điểm này mùa màng bận rộn nhưng cũng có hơn 10 người cổ vũ, hò hét khản đặc cả tiếng sau từng pha bóng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn”, ông Cảnh cho hay.

img

Ông Hồ Minh Cảnh hy vọng con trai Minh Dĩ và toàn đội U20 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn nữa ở trận gặp U20 Pháp chiều 25.5 tới. Ảnh: I.T

Thực tế, không phải chờ đến ngày U20 World Cup khởi tranh tại Hàn Quốc mà từ cuối năm ngoái tới nay, bầu không khí ở thôn Đông Dương, xã Hải Dương – Hải Lăng (Quảng Trị) cứ vui như tết. Trong câu chuyện của những người nông dân chân chất nơi đây, ai cũng nói về Minh Dĩ như một niềm tự hào của cả xóm. Ai nấy cũng cảm thấy đỡ nhọc nhằn hơn khi nghĩ tới việc đội bóng trẻ nước nhà được dự ngày hội bóng đá thế giới.

img

U20 Việt Nam đã đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á với tư cách đội U20 đầu tiên có điểm tại U20 World Cup sau trận hòa U20 New Zealand 0-0 tối 22.5. Ảnh: fifa.com

“U20 New Zealand to khỏe thế nhưng U20 Việt Nam đã chơi rất tốt. Việc giành được 1 điểm khiến chúng tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng tiếc. Nếu tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra thì có thể chúng ta đã thắng”, ông Cảnh chia sẻ thêm.

Hỏi ông Cảnh có cảm thấy hài lòng về màn thể hiện của cậu con trai Minh Dĩ ở Hàn Quốc hay không, ông Cảnh cười đáp: “Dĩ nhỏ thế trong khi đối thủ lại quá cao to nên đá thế cũng được rồi. Hy vọng các trận sau Dĩ và toàn đội sẽ chơi tốt hơn nữa. Từ khi tập trung đội U20 đến giờ, Dĩ cũng hiếm khi liên lạc về nhà. Vợ chồng tôi cũng muốn cháu tập trung hoàn toàn cho chuyên môn, thi đấu thật tốt là hạnh phúc lắm rồi”.

Hướng tới trận gặp U20 Pháp ngày 25.5 tới, bố Minh Dĩ đã gửi gắm niềm tin tới toàn đội U20 Việt Nam: “Trận tới diễn ra vào buổi chiều (15 giờ - PV), đúng vào thời điểm mọi người bận việc ngoài đồng nhưng chắc chắn cũng sẽ thu xếp thời gian cổ vũ cho U20 Việt Nam thi đấu. Với những gì thể hiện ở trận ra quân, rõ ràng U20 Pháp quá mạnh. Tôi hy vọng chúng ta có thể hòa họ thì tốt, còn nếu thua thì hy vọng thua ít thôi và các cầu thủ vẫn thể hiện được hết những phẩm chất kỹ thuật, ý chí, tinh thần thi đấu của mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem