"Báo NTNN/Dân Việt đã tiếp thêm động lực sống cho tôi"
Gần một tháng sau khi gửi thư tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, sức khoẻ của anh Thường đã tạm ổn định, trở lại với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bên gia đình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Gần một tháng sau khi gửi thư tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, sức khoẻ của anh Thường đã tạm ổn định, trở lại với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bên gia đình.
Sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và trải qua hai ca phẫu thuật để giữ lại chân trái bị máy cày cuốn khi đi làm ruộng, anh Hầu đang mang trong mình nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Giữa khó khăn chồng chất, anh chỉ biết đặt hy vọng vào tấm lòng hảo tâm của mọi người để giúp gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.
Mỗi dòng thư tay là những tâm sự, kỷ niệm, là bài thơ, là cảm xúc của mọi người khi đến với Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương thuộc Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim.
Với những người bệnh đang nằm điều trị dài ngày trong bệnh viện, một suất cơm mang hương vị tình thân càng làm nỗi nhớ quê hương thêm phần da diết. Vì thế, mỗi thứ 7 hàng tuần, họ đến “ngôi nhà” của Phiên Chợ Trái Tim, tìm thấy sự sẻ chia và hơi ấm yêu thương trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
“Tôi luôn nghĩ việc mình được sống là sự may mắn. Vì vậy, mọi người hãy cố gắng lạc quan, hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta phải có niềm tin bởi có niềm tin là sẽ có tất cả”, Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ chia sẻ tại Bữa Cơm Yêu Thương số 95.
Nội dung trong bữa cơm trưa giữa bà Trương Mỹ Lan và 5 người, trong đó có cựu Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn trở thành điểm đáng chú ý tại phiên tòa. Ông Văn khẳng định chỉ là gặp gỡ xã giao, trong khi cáo trạng nêu đây là "khởi nguồn" của vụ phát hành trái phiếu khống.
Dù đã gia hạn thế nhưng do vướng quy định nên 1 số diện tích chưa thể thực hiện bồi thường; mặt bằng bị chiếm dụng trái phép chưa được xử lý nên công trình kè chống sạt lở sông Cây Bứa, huyện Tư Nghĩa đang đứng trước nguy cơ trễ hạn về đích lần 2.
“Tôi thấy suất cơm yêu thương của Phiên Chợ Trái Tim rất ngon, ngon hơn cả những bữa cơm ngoài hàng. Ở đây, tôi cảm nhận được tình cảm nồng hậu, nhiệt tình từ những món ăn quen thuộc. Cảm ơn rất rất nhiều”.
“Tôi quan niệm hạnh phúc không ở đâu xa mà nằm trong những điều gần gũi nhất, ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Đó là khi được cùng gia đình đoàn tụ bên mâm cơm, là khi tôi có cơ hội đến Phiên Chợ Trái Tim lan toả những giá trị sống tốt đẹp”
Điều tra vụ giả danh thầy mo lừa làm "bùa yêu"; người phụ nữ bị đâm tử vong dã man; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - AIC bị xét xử vắng mặt trong vụ án thứ 5... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã trải qua 93 tuần cơm với nhiều cung bậc cảm xúc. Những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt xúc động sẽ luôn mãi đọng lại trong ký ức của những người đã đến và xem đây như ngôi nhà thứ 2 để trở về.
“Có suất ăn miễn phí của chương trình, tôi với mọi người đã tiết kiệm được chi phí để điều trị bệnh, tôi thật sự rất biết ơn”.
Với việc đưa 2 dự án nạo vét, cải tạo tại bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 và rạch Xuyên Tâm, hàng nghìn người dân TP.HCM hy vọng thoát cảnh ô nhiễm, rác thải bủa vây.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, làm rõ clip một người mặc đồ tu hành dùng búa đánh người.
"Chứng kiến những tấm lòng nhân ái, những người luôn hết mình vì cộng đồng, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để lan tỏa yêu thương và đóng góp tích cực hơn cho những chương trình ý nghĩa như Bữa Cơm Yêu Thương", ca sĩ Phan Thu Lan chia sẻ.
Hai năm hoạt động, 92 tuần cơm với hơn 100.000 suất ăn miễn phí được trao tặng. Đó không chỉ là bữa ăn 0 đồng, mà còn là những thông điệp sẻ chia, ngọn lửa nhỏ thắp lên hy vọng, truyền động lực cho người bệnh, người thân và lao động tự do tại Hà Nội.
Sáng nay, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn đã được tận hưởng những giây phút thư giãn, có kỷ niệm đẹp tại Bữa Cơm Yêu Thương số 92 nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra xử lý vụ việc có dấu hiệu hành hung tập thể và bắt giữ người trái pháp luật do nghi bị làm bùa ngải.
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội, trong đó có hạng mục kênh dẫn La Khê thi công dang dở khiến người dân quanh khu vực phải sống cạnh rác thải, khói bụi ô nhiễm hàng ngày.
“Bữa Cơm Yêu Thương khiến những người làm cha, làm mẹ có con cái bệnh tật như tôi cảm thấy thật ấm áp. Ở đây như là gia đình thứ 2, nơi tôi và con gái được tiếp thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”.