Mới đây, trên mạng xã hội, một anh chàng có tên Đoàn Giang đã khoe cây cảnh (ở đây là cây quất) dự định trưng trong Tết 2022 Nhâm Dần, thế nhưng khi nhìn thấy cây quất đó ở ngoài vườn thì chủ nhân của nó đã có một phen hú hồn, hú vía.
Anh chàng này trình bày, do kinh tế khó khăn nên năm nay gia đình dự tính tiết kiệm, xài lại cây quất năm Tân Sửu 2021 để trưng Tết Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên khi ra vườn, anh lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Cây quất sau một năm “quăng quật” ngoài vườn đã ra nông nỗi này… Nguồn: Đoàn Giang
Theo đó, cây quất cảnh đã trở thành tổ ong với kích thước "khủng", to ngang một quả sầu riêng. Bầy ong làm tổ bám quanh thân giữa cây quất. Thần kỳ là cây quất này vẫn sống tốt và có khá nhiều quả bởi chủ nhân của nó đã bỏ mặc nó trong một năm liền mà không ngó ngàng tới. Nhưng vì tổ ong này mà giờ cả nhà anh chàng bó tay, không biết cách nào để mang vào nhà.
Cư dân mạng được vài phút giây giải trí với màn quất trưng Tết này. Nhiều câu hỏi được đặt ra vì sao cả năm trời mà không ai phát hiện ra tổ ong. Phần đông khuyên anh chàng nên đặt cây cảnh ở chỗ cũ, tránh làm kích động bầy ong. Hơn nữa, để tổ ong trong nhà vào dịp đầu năm, có thể gây nguy hiểm cho gia đình và khách khứa tới chơi.
https://kenh14.vn/dinh-tan-dung-cay-quat-nam-ngoai-de-choi-tet-2022-anh-chang-ra-vuon-thay-canh-tuong-muon-xiu-khong-ai-dam-be-vao-nha-20220123133136175.chn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.