Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây không phải là một trong những chậu cây bonsai đáng giá tiền tỉ hay thậm chí là hàng chục tỉ thế nhưng loạt cây cảnh dưới đây cũng đủ khiến bạn phải "trầm trồ" khi bước vào căn nhà ngày Tết ấy.
Có lẽ, nhiệm vụ chuẩn bị những chậu cây cảnh đẹp mắt là một trong những “gạch đầu dòng” đầu tiên của mỗi gia đình.
Nào thì điểm danh qua, toàn những là đào, mai, quất, ly, cúc,… với rất nhiều sự lựa chọn khác nhau của người tiêu dùng.
Việc được nghe một cây mai trị giá cả tỉ đồng, một cây đào dáng long, dáng huyền hay chậu quất hàng trăm triệu được các đại gia sắm về chơi Tết là quá đỗi bình thường.
Thế nhưng, tất cả danh sách kể trên cũng chỉ là "dạng thường" với loạt cây cảnh mà Dân Việt sẽ giới thiệu với bạn dưới đây mà thôi:
Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đã gây chú ý đặc biệt với nhiều bình luận bày tỏ sự kinh ngạc dành cho gia chủ. Đây đích thị là một tổ ong vò vẽ lâu năm bám chặt vào nhánh đào này. Chắc cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, chủ nhà mới quyết định khênh nguyên cái tổ ong đó vào nhà chơi Tết, và cũng không rõ “ý đồ” là gì.
Bên cạnh những ý kiến hài hước về độ chịu chơi của “chủ thớt” cũng có nhiều người cho rằng, làm như vậy là quá mạo hiểm cho cả người trong nhà và khách đến chơi.
Đào quất giờ xưa rồi, "su hào bonsai" chưng Tết xong ăn luôn mới là sang chảnh nhé các mẹ!
"Cạnh tranh" cực mạnh với su hào sang chảnh ở trên chính là "súp lơ quý tộc".
Cây nhà lá vườn vẫn là tuyệt vời nhất phải không các mẹ, thêm ít đèn nháy thì lung linh chả kém mai đào!
Rồi thử đoán đi, đây là "siêu phẩm" cây cảnh độc, lạ trưng Tết gì nào?