Buổi chiều cuối của bé trai bị trói tay, băng keo bịt kín mặt

Theo Zing Thứ tư, ngày 10/06/2020 19:46 PM (GMT+7)
"Thấy nó đưa con đi chơi, đi câu cá rồi mua xúc xích, cứ nghĩ quý thằng bé lắm. Nào ngờ, nó lại bắt cóc, trói tay con tôi rồi để ở trong rừng đến chết...", người bố nghẹn giọng.
Bình luận 0

Ngày 10/6, trong căn nhà nhỏ nằm cuối thôn 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), rất đông người đến chia buồn cùng gia đình anh Hồ Văn Tụ (52 tuổi). Con anh - bé H.T.V.Đ. (5 tuổi) - được phát hiện tử vong với hai tay bị trói trong khu rừng tràm cách nhà 10 km.

'Không nghĩ nó nhẫn tâm hại con tôi'

Ngồi thất thần giữa nhà, mắt ông Tụ liên tục ngoái nhìn ra cánh rừng trước nhà. Nơi đây dẫn vào hiện trường tìm thấy thi thể con trai ông sau 3 ngày mất tích.

Người đàn ông 52 tuổi mắc căn bệnh xương khớp 14 năm qua và những lần điều trị ung thư đại tràng giờ càng khiến ông thêm suy sụp.

Buổi chiều cuối của bé trai bị trói tay, băng keo bịt kín mặt - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Tụ bất ngờ vì con bạn thân là nghi phạm sát hại con mình. Ảnh: P. Trường.

Người bố kể, chiều 7/6, vợ ông xuống bệnh viện chăm con gái đầu sinh nở. Thấy con trai 5 tuổi một mình chơi ở sân nên khi bé xin qua nhà Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, hàng xóm) chơi, ông chỉ dặn đi rồi về sớm.

Đến tối không thấy con về, ông linh tính có chuyện chẳng lành nên gọi người thân đi tìm kiếm.

Lúc qua nhà Hoàng, nam sinh này cho biết Đ. đã đi chơi cùng người khác.

Trích xuất camera của hàng xóm, ông Tụ phát hiện Đ. được Hoàng chở đi. Hoàng sau đó được công an triệu tập nhưng thanh niên này không thừa nhận.

Khi người dân tìm thấy Hoàng thì bé trai đã tử vong với hai tay bị trói phía sau, miệng bịt kín băng keo.

"Mấy ngày thấy Hoàng đưa thằng bé đi chơi, đi câu cá rồi mua xúc xích cho ăn tôi cứ nghĩ nó thương con tôi lắm nhưng không ngờ nó lại bắt cóc, trói 2 tay bỏ con tôi trong rừng đến chết”, ông Tụ nghẹn giọng.

Bố nạn nhân nói ông và bố Hoàng là bạn thân nên hai gia đình thường xuyên qua lại. Vì là chỗ thân thiết nên Hoàng hay đến nhà chơi với Đ..

Hôm con trai ông mất tích, bố mẹ Hoàng ở bệnh viện TP Vinh, chỉ có nghi phạm ở nhà.

Buổi chiều cuối của bé trai bị trói tay, băng keo bịt kín mặt - Ảnh 2.

Nằm rệu rã trên chiếc giường đặt trong gian nhà xuống cấp, chị Trần Thị Trí (38 tuổi, mẹ Đ.) liên tục gào khóc gọi tên con. Người mẹ nghẹn lại khi có người hỏi về cậu con trai xấu số. Ảnh: P. Trường.

Không có vết thương trên cơ thể

Trao đổi với Zing, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đến trưa ngày 10/6, công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi đã hoàn tất. Thi thể bé trai bị sát hại được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân ban đầu cho thấy bé Đ. không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do nạn nhân bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ.

Buổi chiều cuối của bé trai bị trói tay, băng keo bịt kín mặt - Ảnh 3.

Công tác khám nghiệm hiện trường kéo dài đến trưa 10/6 mới hoàn tất. Ảnh: P. Trường.

Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi) đang bị công an tạm giữ để điều tra. Làm việc tại cơ quan điều tra, nam sinh khai nghiện trò chơi điện tử nên đã đưa giấu bé trai 5 tuổi với ý định sau đó đưa cháu bé về như "người hùng". Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tìm kiếm, nam sinh sợ nên không dám đưa bé trai về, dẫn đến sự việc đau lòng.

Chiều 7/6, Đ. xin phép bố sang nhà một người trong xóm chơi. Đến tối cùng ngày không thấy Đ. về nên mọi người tá hoả đi tìm.

Đến chiều 9/6, Đ. được tìm thấy đã tử vong với hai tay, chân bị trói trong khu vực rừng tràm cách nhà cách nhà khoảng 10 km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem