Buồn chuyện gia đình, ôm xăng lên núi tự thiêu

Thứ ba, ngày 21/02/2012 10:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Do buồn bực chuyện gia đình nên anh Nguyễn Ngọc Thị (32 tuổi, ở xóm 2) xã Quang Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã ôm xăng lên núi tự thiêu.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng ngày 19.2, người dân thấy có tiếng la hét cùng với đám cháy ở vườn đồi ở xóm 2 nên đã chạy đến.

Tại đây, một số người thấy anh Thị toàn thân bốc cháy như ngọn đuốc. Ngay lập tức mọi người đã tiến hành dập lửa, kéo nạn nhân ra khỏi đám cháy và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

img
Hiện trường xảy ra vụ cháy. ảnh (CTV)

Nhiều người dân xóm 2 cho biết, mấy tháng nay anh Thị có biểu hiện trầm cảm vì buồn chuyền gia đình. Trước khi anh Thị bị nạn, họ thấy nạn nhân đem một can xăng cùng một ít rơm rạ đi vào núi. Và ít phút sau thì xảy ra vụ việc.

Ngành chức năng cho hay, gia đình nạn nhân không yêu cầu giám định pháp y nên đã đưa anh Thị về nhà mai táng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem